
Ruben Amorim có thể bị sa thải.
Đây là trận đấu cho thấy rõ những vấn đề tồn tại trong hệ thống thi đấu của "Quỷ đỏ", đặc biệt ở hàng phòng ngự và tâm lý thi đấu.
Brentford chỉ cần hiệp một để vùi dập hàng thủ United, khi Igor Thiago ghi liền hai bàn. Dù Benjamin Sesko gỡ lại một bàn và Bruno Fernandes có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền nhưng lại sút hỏng, trước khi Mathias Jensen ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà ở phút bù giờ. Trận thua này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của Manchester United dưới thời Amorim.
Sau 33 trận tại Ngoại hạng Anh, Amorim chỉ giành được 34 điểm – một con số không tương xứng với vị thế của đội bóng. Kể từ khi được bổ nhiệm, ông vẫn chưa từng có hai chiến thắng liên tiếp, điều khiến niềm tin của cả ban lãnh đạo và người hâm mộ ngày càng lung lay.
Phát biểu trên sóng truyền hình, Joe Cole thẳng thắn nhận định: “Amorim đã có đủ thời gian để chứng tỏ. Nhưng ông ấy đang trông lo lắng, thiếu tự tin – điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới các cầu thủ.” Dù không cổ vũ cho việc sa thải HLV, nhưng Cole cho rằng trường hợp này là ngoại lệ cần thay đổi.
Đặc biệt, Joe Cole tiến cử Gareth Southgate – cựu HLV trưởng đội tuyển Anh – là ứng viên phù hợp hơn cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Theo Cole, Southgate là người có khả năng xây dựng văn hóa đội bóng, hiểu tâm lý cầu thủ và đủ uy tín để tái thiết một tập thể đang mất phương hướng.
Gareth Southgate từng được liên hệ với Man United vào cuối nhiệm kỳ của Erik ten Hag. Dưới thời ông, tuyển Anh vào tới hai trận chung kết EURO và dù chưa mang về danh hiệu lớn, ông vẫn được đánh giá cao ở khả năng quản trị con người và duy trì sự ổn định – điều mà United lúc này đang rất thiếu.