
Frimpong và hàng thủ Liverpool đã để thủng lưới 2 bàn trước Palace.
Crystal Palace đã chấm dứt mạch toàn thắng của Liverpool tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân Selhurst Park, trong trận đấu mà HLV Arne Slot không giấu được sự thất vọng. Bàn ấn định tỷ số ở phút 90+7’ của Eddie Nketiah khiến “The Kop” rời London trắng tay, đồng thời chấm dứt khởi đầu hoàn hảo dưới triều đại Slot.
Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ismaila Sarr mở tỷ số, trong khi thủ môn Alisson phải liên tục trổ tài cứu thua để giúp Liverpool tránh khỏi kịch bản tồi tệ hơn trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội khách dâng cao tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự kỷ luật của Crystal Palace.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng cũng mang lại hy vọng cho Liverpool khi Federico Chiesa lập công ở phút cuối, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tưởng như có thể rời sân với một điểm, thầy trò Arne Slot lại mắc sai lầm chí mạng trong tình huống ném biên của Palace. Will Hughes đánh đầu chuyền bóng vào vòng cấm, còn Jeremie Frimpong bị chỉ trích vì không kèm sát Eddie Nketiah, để tiền đạo người Anh tung cú sút quyết đoán hạ gục Alisson, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Phát biểu trên Sky Sports, HLV Arne Slot thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình vì đã phòng ngự như vậy. Một cầu thủ của chúng tôi đã quá thiên về tấn công khi trận đấu sắp kết thúc, khiến đối phương tận dụng được khoảng trống để ghi bàn”. Dù không nêu đích danh, giới truyền thông Anh khẳng định người bị “gọi tên” chính là Jeremie Frimpong – hậu vệ mắc lỗi vị trí trong khoảnh khắc quyết định.
Thất bại này khiến Liverpool đánh rơi chuỗi trận hoàn hảo và nhận lời cảnh tỉnh đắt giá cho chặng đường Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt phía trước.