
Jobe Bellingham không thể giúp Dortmund vượt qua Fluminense.
Jobe Bellingham có màn ra mắt Borussia Dortmund đầy tranh cãi
Trong trận đấu vòng bảng Club World Cup trên sân MetLife (New Jersey), Jobe vào sân phút 59 khi tỉ số là 0-0 giữa Dortmund và Fluminense. Dù chưa tạo dấu ấn rõ nét, màn trình diễn của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Người hâm mộ chia làm hai luồng ý kiến
Một cổ động viên hồ hởi chia sẻ: "Màn ra mắt tuyệt vời! Jobe trông rất ổn với màu áo Dortmund, đang để lại dấu ấn tại Club World Cup. Tôi rất háo hức xem cậu ấy tiếp tục thể hiện!" Ngược lại, một ý kiến mỉa mai: "Cậu ta chuyền ngang kiểu tiền vệ ở giải hạng Nhất, chẳng có gì đặc biệt cả!"
Cũng có lời nhận xét thú vị khi so sánh Jobe với anh trai Jude Bellingham: "Giống Jude một cách kỳ lạ." Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại sự hoài nghi gay gắt: "Ngoài chiến dịch PR thì không có gì nổi bật. Cậu ta tầm thường và chỉ được thổi phồng nhờ truyền thông, giống hệt như anh trai ở Real Madrid. Đừng tâng bốc quá mức!"
Với hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2030, Jobe chuyển đến Dortmund từ Sunderland với phí khoảng 26,96 triệu bảng cộng 4,2 triệu bảng phụ phí. Trước đó, anh từng lên tiếng trên trang chủ CLB: "Ký với Dortmund là cảm giác không thể tin nổi, một giấc mơ của nhiều cầu thủ và giờ cũng là của tôi. Ba tuần qua thật tuyệt vời với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ."
Dù vậy, vai trò cụ thể của Jobe tại Dortmund dưới thời HLV Nico Kovac vẫn chưa được định hình rõ. Xuất phát điểm từ giải hạng Nhất Anh, con đường phát triển của anh vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Tuy nhiên, nếu tiếp bước được anh trai Jude, Jobe hoàn toàn có thể trở thành nhân tố sáng giá trong tương lai của Dortmund và Bundesliga.