
Jobe Bellingham lỡ cơ hội đối đầu Jude Bellingham ở tứ kết FIFA Club World Cup.
Jobe Bellingham, 19 tuổi, đã có mặt trong đội hình xuất phát của Borussia Dortmund trong chiến thắng 2-1 trước Monterrey tại Atlanta, giúp đội bóng Đức tiến vào tứ kết FIFA Club World Cup.
Tuy nhiên, trận đấu không kết thúc như mong đợi với Jobe khi ở phút 27, anh phạm lỗi với Nelson Deossa của Monterrey và nhận thẻ vàng thứ hai tại giải đấu. Điều này đồng nghĩa Jobe sẽ bị treo giò trong trận đấu tứ kết với Real Madrid, và anh sẽ không có cơ hội đối đầu với người anh trai Jude Bellingham.
Huấn luyện viên trưởng của Dortmund, ông Nico Kovac, thừa nhận rằng Jobe rất thất vọng khi phải vắng mặt ở trận đấu quan trọng. Ông cho biết: “Chắc chắn tất cả chúng ta đều thấy Jobe cảm thấy thất vọng. Cậu ấy không hoàn toàn hiểu rằng thẻ vàng thứ hai sẽ dẫn đến án treo giò, nên có hơi ngạc nhiên. Jobe còn rất trẻ, cũng như anh trai cậu ấy. Tôi tin họ sẽ còn gặp nhau trong tương lai, có thể là ở Champions League mùa sau.”
Ông Kovac cũng nhấn mạnh rằng FIFA Club World Cup là một giải đấu giá trị, nhưng lúc này đội bóng sẽ phải chấp nhận sự vắng mặt của một số cầu thủ. “Người khác sẽ thi đấu thay cậu ấy, điều đó cũng không vấn đề.”
Cộng đồng người hâm mộ bóng đá nhanh chóng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Jobe bỏ lỡ cuộc đối đầu được mong chờ giữa hai anh em. Nhiều bình luận cho rằng Jobe đã nhận thẻ vàng không cần thiết và đây là tổn thất lớn cho trận tứ kết.
Ở trận đấu khác, Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trước Juventus để giành vé vào tứ kết đối đầu với Dortmund.