Jay Idzes chia sẻ cảm xúc sau khi Indonesia lỡ hẹn World Cup

13:40 Thứ hai 13/10/2025

TinTheThao.com.vnNgay sau khi đội tuyển Indonesia bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026, Jay Idzes đã đăng tâm thư trên mạng xã hội, bày tỏ tiếc nuối nhưng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và khẳng định thất bại chỉ là bước đầu trong hành trình phát triển bóng đá nước này.

1 (17)

 Jay Idzes đã đăng tải một bức tâm thư đầy cảm xúc trên trang cá nhân.

Trung vệ Jay Idzes đã gửi đến người hâm mộ một bức tâm thư đầy cảm xúc ngay sau khi tuyển Indonesia chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2026. Cầu thủ 24 tuổi đang khoác áo Sassuolo thừa nhận cảm giác “khó chấp nhận thất bại”, nhưng nhấn mạnh đây không phải là kết thúc mà là bước khởi đầu để đội tuyển Garuda tiếp tục phát triển. Idzes viết: “Chúng tôi đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù giấc mơ góp mặt ở sân khấu lớn nhất thế giới tạm khép lại, tôi tự hào về tinh thần đồng đội và nỗ lực không ngừng của tất cả.

Hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq, theo Idzes, không khiến anh gục ngã mà trở thành động lực để hướng về tương lai. Anh chia sẻ: “Có thể đây chưa phải thời điểm của chúng tôi. Bóng đá là hành trình của niềm tin và kiên định. Những gì đạt được sẽ là nền tảng để Indonesia tiến xa hơn. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.”

Cầu thủ người Hà Lan cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng đội và người hâm mộ: “Tôi cảm nhận rõ sự gắn kết trong đội và tình yêu từ khán giả. Chúng tôi đang xây dựng điều gì đó lớn lao hơn bản thân – một Indonesia mạnh mẽ và đoàn kết.”

Kết thúc bức tâm thư, Idzes nhắn nhủ tinh thần dân tộc: “Chúng ta là Indonesia – luôn sát cánh bên nhau dù thắng hay thua. Hành trình này chưa kết thúc, nó chỉ vừa bắt đầu.” Trước đó, Idzes cũng bày tỏ bức xúc về quyết định của trọng tài sau trận gặp Iraq, khi ông từ chối bắt tay anh, nhưng điều đó không làm giảm đi sự lạc quan và tinh thần chiến đấu mà anh muốn truyền tải.

Hà Vy | 13:40 13/10/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục