Arsenal bước vào chuyến làm khách tại Lisbon với tâm lý vô cùng nặng nề sau hai thất bại liên tiếp ở cúp quốc nội trước Manchester City và Southampton. Tưởng chừng đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ phải chấp nhận một kết quả hòa bế tắc, thì sự tỏa sáng đúng lúc của cầu thủ vào sân thay người Kai Havertz với bàn thắng ở phút bù giờ đã mang về chiến thắng 1-0 cực kỳ quan trọng.
Dù "Pháo thủ" đã nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tứ kết Champions League tại Emirates, cựu danh thủ Jamie Carragher lại tỏ ra không mấy ấn tượng. Huyền thoại Liverpool thẳng thắn nhận định rằng Arsenal sẽ gục ngã trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nếu tiếp tục duy trì bộ mặt này.
Chia sẻ trên kênh CBS Sports, Carragher cho biết: "Đó là một kết quả lớn đối với Arsenal nhưng không phải là một màn trình diễn xuất sắc. Họ đã thắng và đó là điều quan trọng nhất sau hai trận thua... Nhưng bạn có nghĩ rằng nếu họ cứ chơi như vậy trong phần còn lại của mùa giải, họ sẽ giành được chức vô địch không? Chúng ta hãy cùng chờ xem."
Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng chỉ ra sự chênh lệch đẳng cấp nếu so sánh với trận đại chiến cùng giờ: "Trận đấu có cảm giác như một vòng bảng thay vì tứ kết, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác về tốc độ và chất lượng so với trận Real Madrid gặp Bayern Munich. Dù Arsenal chơi không tốt nhưng cũng không có cảm giác họ gặp nguy hiểm. Họ giữ khoảng cách an toàn và không muốn mạo hiểm khi đá sân khách."
Trái ngược với góc nhìn khắt khe từ giới chuyên môn, người hùng Kai Havertz lại tỏ ra vô cùng tích cực: "Tôi nghĩ chúng tôi cần chiến thắng này vì tất cả đều đã thất vọng với những gì diễn ra trong vài tuần qua. Nhưng giờ là lúc tiến lên phía trước, là lúc để lạc quan và tất cả phải đoàn kết như một khối – từ cầu thủ, ban huấn luyện đến người hâm mộ. Chúng ta vẫn có thể tạo nên điều đặc biệt trong năm nay."
Cuối tuần này, Arsenal sẽ tạm gác lại đấu trường châu Âu để tiếp đón Bournemouth trên sân nhà, mang theo hành trang là khoảng cách 9 điểm so với đối thủ bám đuổi Manchester City.












