Ivar Jenner tin U22 Indonesia đã có một trận đấu tốt trước Mali.
Đội tuyển U22 Indonesia vừa nếm thêm thất bại đắng ngắt với tỷ số 0-3 trước Mali mạnh mẽ tại sân Pakansari, Bogor, tối thứ Bảy (15/11/2025). Thế nhưng, đội trưởng Ivar Jenner – trụ cột tuyến giữa ra sân cùng Ananda Raehan (PSM Makassar) – vẫn giữ cái nhìn tích cực, coi đây là bài học quý giá cho hành trình chinh phục SEA Games 2025.
Trong buổi họp báo sau trận, Jenner không hề nao núng trước kết quả thua đậm. Tiền vệ 21 tuổi lạc quan chia sẻ: "Tôi không nghĩ màn trình diễn của chúng tôi là tệ. Chúng tôi có thể tạo ra được vài cơ hội tốt. Bước tiếp theo là phải ghi bàn." Anh thậm chí còn tiếc nuối những khoảnh khắc bỏ lỡ: "Tôi nghĩ chúng tôi thực sự có thể ghi ba bàn thắng mà đáng lẽ không nên bỏ phí. Nhưng xét về tổng thể, tôi nghĩ đây là một trận đấu tốt."
Lời khen từ Jenner không chỉ dừng ở tinh thần đồng đội. Ngay cả HLV U22 Mali, Fousseni Diawara, cũng dành cử chỉ tôn trọng đặc biệt cho anh chàng đội trưởng này. Diawara, người quen mặt Jenner từ các trận trước, ca ngợi: "Đây là đội mà tôi đã biết, một số cầu thủ tôi cũng đã quen mặt, như đội trưởng của họ, Jenner. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi biết đội này được tổ chức khá tốt. Chúng tôi cũng biết có một số cầu thủ có sự trưởng thành nhất định, đặc biệt là số 5, đội trưởng Jenner."
Dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri, Garuda Muda đang đối mặt chuỗi ba trận thua liên tiếp trong các cuộc giao hữu. Trước Mali, họ từng thất bại 1-2 trước U22 Ấn Độ tháng 10 và chỉ hòa 1-1 ở trận tái đấu. Những cú vấp này như hồi chuông cảnh tỉnh, khi SEA Games 2025 đang cận kề. Với Jenner làm lá chắn tinh thần, U22 Indonesia cần biến thất bại thành động lực, biến những "cơ hội bị bỏ lỡ" thành bàn thắng thực thụ. Liệu Garuda Muda có bay cao hơn ở hành trình phía trước?


















