
Anh em nhà Williams sẽ tiếp tục sát cánh trong màu áo Athletic Bilbao.
Sau quãng thời gian dài bị đồn đoán về tương lai, Nico Williams cuối cùng đã xác nhận tiếp tục gắn bó với Athletic Bilbao bằng việc ký hợp đồng dài hạn. Hợp đồng mới này sẽ giữ chân ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha đến năm 2035, xóa tan mọi nghi vấn về khả năng anh chuyển sang các đội bóng lớn, trong đó có Barcelona.
Ngay sau khi thông tin được công bố, Inaki Williams, anh trai và cũng là đội trưởng của Bilbao, đã ăn mừng trên mạng xã hội bằng một cách đầy ấn tượng. Anh đăng tải dòng trạng thái "Se queda" (Cậu ấy ở lại) kèm theo những trái tim đỏ trắng, lấy cảm hứng từ màn ăn mừng nổi tiếng của Gerard Pique về Neymar năm 2017. Tuy nhiên, khác với trường hợp của Pique, lần này dòng trạng thái của Inaki đã trở thành sự thật.
Phát biểu sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, Nico Williams bày tỏ rõ tình yêu và lòng trung thành với đội bóng quê hương, nói rằng "Tôi đang ở nơi tôi muốn ở". Điều này khẳng định sự gắn bó bền chặt giữa anh và Athletic Bilbao, không chỉ trên phương diện chuyên môn mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn dành cho CLB và người hâm mộ.
Việc Nico tiếp tục ở lại tạo ra niềm tin và sự an tâm cho Inaki Williams cũng như các fan trung thành, đồng thời giúp hai anh em tiếp tục sát cánh cùng nhau trên hành trình chinh phục các thử thách phía trước. Đặc biệt, mùa giải sắp tới sẽ đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Athletic Bilbao được góp mặt tại UEFA Champions League, hứa hẹn những câu chuyện thăng hoa tại sân vận động San Mames.
Là đội trưởng, Inaki rõ ràng là người vui mừng nhất trước quyết định của em trai, khi hai anh em nhà Williams sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng câu chuyện của riêng mình tại một trong những sân chơi danh giá nhất châu Âu.