
Clemente cho rằng Barcelona đã không minh bạch với Nico
Javier Clemente, cựu HLV từng ba lần dẫn dắt Athletic Club và giúp CLB giành chức vô địch La Liga các mùa 1983, 1984, mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý trên Cadena SER về tương lai của Nico Williams trước khả năng anh gia nhập Barcelona.
Theo Clemente, Barcelona trong thương vụ này đang thiếu minh bạch và gây ra nhiều khúc mắc. Ông thẳng thắn chỉ ra vấn đề chính là cách đăng ký cầu thủ chưa rõ ràng. Clemente cho rằng ngay từ đầu, Barcelona phải nói rõ với Nico rằng họ mua anh, trả phí cho Athletic và anh chắc chắn là một trong 25 cầu thủ được đăng ký thi đấu ở đội một. Nếu không thông báo rõ để Nico hoặc đại diện hiểu rằng vẫn có khả năng không được đăng ký, đó chính là nguồn cơn cho những rắc rối hiện tại.
Cựu HLV này phản ánh rằng Barcelona đã chơi khăm với Nico giống như trường hợp Dani Olmo từ Đức năm ngoái. Ông nói: "Họ đưa một cầu thủ về rồi để anh ta phải thắc mắc: 'Mua tôi về làm gì khi tôi đang là trụ cột ở Đức?' Nếu đã bỏ ra 60 triệu euro, chắc chắn không phải để cầu thủ ngồi uống cà phê ở trung tâm huấn luyện."
Về nhận định cho rằng Nico Williams chỉ vì tiền mà ra đi, Clemente phản bác: "Mọi người nói 'tham tiền, tham tiền' nhưng hỏi thật xem ai mà không muốn đổi công ty khi được trả lương gấp đôi? Khán giả ở Bilbao có thể không hiểu, nhưng tôi nghĩ việc Nico rời đi là điều dễ thông cảm, đặc biệt khi cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp và nhận được đãi ngộ tốt hơn."
Ông cũng đánh giá khả năng Nico thay đổi quyết định từ chối Barca để ở lại là rất thấp: "Nếu cậu ấy thay đổi, sẽ chịu áp lực lớn từ người hâm mộ. Nhưng nếu ở lại, tôi tin mọi thứ rồi sẽ ổn. Ban đầu có thể có biểu ngữ phản đối, nhưng chỉ cần Nico ghi bàn, mọi chuyện sẽ qua."
Trước đó, Nico Williams cũng được cho là nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn khác ngoài Barca nhưng vẫn chọn tiếp tục chơi bóng tại Tây Ban Nha, một phần vì tính cách gần gũi và gắn bó với quê hương. Tuy nhiên, thương vụ này có thể trở nên phức tạp nếu Barcelona không sớm giải quyết được hạn ngạch đăng ký và khó khăn tài chính, bởi sẽ không ai muốn chi 60 triệu euro để nhìn tân binh chỉ ngồi ngoài.