Huyền thoại John Terry chỉ trích thảm bại nhục nhã của Chelsea

15:55 Thứ năm 19/03/2026

TinTheThao.com.vnHuyền thoại Chelsea, John Terry, đã không giấu được sự tức giận và thất vọng tột cùng khi chứng kiến đội bóng cũ bị Paris Saint-Germain vùi dập không thương tiếc tại đấu trường Champions League.

Chelsea vừa nhận trận thua muối mặt trước PSG.
Chelsea vừa nhận trận thua muối mặt trước PSG.

Nhà đương kim vô địch châu Âu PSG đã có màn trả thù ngọt ngào cho thất bại tại chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái. Đội bóng nước Pháp đè bẹp Chelsea với tổng tỷ số kinh hoàng 8-2 sau hai lượt trận vòng 1/8, trong đó có chiến thắng hủy diệt 3-0 ngay tại thánh địa Stamford Bridge.

Trước trận lượt về, HLV Liam Rosenior đã tỏ ra vô cùng tự tin, tin rằng dàn sao trẻ của ông có thể lật ngược thế cờ dù đã sụp đổ chóng vánh ở cuối trận lượt đi trên đất Pháp. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại là một kịch bản hoàn toàn trái ngược. Chelsea nhập cuộc như thể "trải thảm đỏ" mời đối thủ ghi bàn. Những sai lầm chết người đã biếu không cho PSG cơ hội sớm định đoạt số phận của cả vòng đấu chỉ sau 16 phút đầu tiên tại Tây London.

Bàn thắng ấn định tỷ số của Senny Myulu ngay sau giờ nghỉ chỉ là nhát dao kết liễu một Chelsea đã hoàn toàn rệu rã. Dù thừa nhận phần lớn thiệt hại đã xảy ra từ trận thua tại Parc des Princes, Terry vẫn không thể nuốt trôi kết quả này.

"Thật đáng buồn, đó là dấu chấm hết," Terry chia sẻ đầy cay đắng. "Bạn biết điều gì khiến tôi bực mình nhất không? Lượt đi chúng ta bị dẫn 3-2 trên sân khách nhưng đã chơi thực sự tốt trong 70 phút. Lúc đó tôi nghĩ, về lại Stamford Bridge, chúng ta đủ sức lật ngược thế cờ trước bất kỳ ai. Vậy mà đội lại để thủng lưới những bàn lãng xẹt cuối trận."

Ông tiếp tục trút giận lên màn trình diễn thảm họa ở trận lượt về: "Và rồi đêm qua, chúng ta lại thủng lưới ngay phút thứ 6. Mọi thứ thật tồi tệ, tôi thậm chí không muốn nhắc lại chi tiết. Quá sức thất vọng."

Khép lại những dòng chia sẻ, cựu thủ quân The Blues buông lời cảnh báo đanh thép: "Dù đối thủ là ai, bạn không thể thua 8-2 sau hai lượt trận. Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi không quan tâm bạn là ai, đội bóng nào, kết quả 8-2 là một nỗi nhục nhã."

Nếu không có một cuộc tự vấn sâu sắc và thay đổi toàn diện, Chelsea sẽ không chỉ mất đi vị thế tại châu Âu mà còn đối mặt với viễn cảnh vắng bóng ở sân chơi danh giá này vào mùa sau.

Minh Tuấn | 15:55 19/03/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục