Hủy diệt Macau, U17 Việt Nam đòi lại ngôi đầu từ tay Malaysia

21:16 Thứ sáu 28/11/2025

TinTheThao.com.vnChiến thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Macau (Trung Quốc) là một màn trình diễn toan tính, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland củng cố ngôi đầu và giữ sức cho trận quyết đấu với U17 Malaysia.

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.
U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Đúng như dự đoán, U17 Việt Nam đã có một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là U17 Macau (Trung Quốc), qua đó trở lại với ngôi đầu bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026 và tạo ra bước chạy đà tâm lý hoàn hảo trước trận quyết đấu với U17 Malaysia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân vận động PVF, các học trò của HLV Cristiano Roland đã tràn lên phần sân đối phương với tốc độ chóng mặt. Sức ép nghẹt thở được tạo ra, khiến hàng phòng ngự U17 Macau chỉ biết co cụm chống đỡ một cách vất vả. Chỉ trong vài phút đầu, bóng liên tục được luân chuyển vào vòng cấm địa của đội khách từ cả hai biên.

Thế bế tắc sớm được khai thông ở phút thứ 9. Từ một pha tấn công trung lộ, hậu vệ U17 Macau phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện không thể tốt hơn để Đình Vỹ băng xuống đối mặt và dứt điểm chéo góc quyết đoán, mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ trẻ cởi bỏ áp lực và thi đấu càng thêm thanh thoát.

Sau bàn thua, U17 Macau gần như không thể lên bóng. Trận đấu hoàn toàn trở thành sân khấu riêng của đội chủ nhà. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đến ở phút 21 như một hệ quả tất yếu. Từ một tình huống phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm gây ra sự hỗn loạn, và Mạnh Quân đã có mặt đúng lúc để dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn đối thủ.
U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Pha lập công thứ ba ở phút 33 có lẽ là bàn thắng đẹp nhất trận đấu, thể hiện sự nhuần nhuyễn trong phối hợp của U17 Việt Nam. Ngọc Sơn có một pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải trước khi thực hiện pha đập nhả một-hai ăn ý với đồng đội, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Travis Cheong. Cơn mưa bàn thắng trong hiệp một khép lại ở phút 37, khi Duy Khang băng vào dứt điểm nhanh sau một quả phạt góc, ấn định tỷ số 4-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu thay đổi rõ rệt. Với lợi thế quá lớn, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên kiểm soát bóng và bảo toàn lực lượng. HLV Cristiano Roland đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự, trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Dù không còn tấn công dồn dập, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Hướng tấn công được thử nghiệm nhiều hơn bên hành lang cánh trái, tuy nhiên các pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu đi một chút chính xác để có thêm bàn thắng.

Về phía U17 Macau, nỗ lực của họ trong hiệp hai chỉ có thể giúp họ không để thủng lưới thêm. Trong suốt 90 phút, đội khách gần như không tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của U17 Việt Nam và chỉ có thể tung ra được một cú sút duy nhất không đi trúng đích. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng chung cuộc 4-0, một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân.

Huỳnh Trung Phong | 21:16 28/11/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục