Hùm xám hạ Kền kền: Cuộc trả thù ngọt ngào của Robben

22:05 Thứ năm 26/04/2012

Vượt qua Real Madrid, Bayern Munich đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử được thi đấu trận chung kết Champions League trên sân nhà. Còn với Arjen Robben, anh đã có cuộc trả thủ ngọt ngào với Jose Mourinho và Real Madrid.

Mùa hè năm 2004, Arjen Robben rời quê hương Hà Lan gia nhập Chelsea cùng thời điểm với chiến lược gia tài ba Jose Mourinho. Trên vai anh là gánh nặng của bản hợp đồng trị giá 18 triệu Euro. Ngày đó, Chelsea là một thế lực mới nổi nhờ vào túi tiền của tỷ phú Roman Abramovich và không giấu giếm tham vọng sẽ chinh phục cả châu Âu.

Chỉ trong 3 mùa giải khoác áo The Blues, Arjen Robben đã cho thấy kỹ năng chơi bóng tuyệt vời qua những màn đảo, lắc điệu nghệ, những cú bẻ người vặn sườn đối thủ hết sức ngoạn mục. Mặc dù vậy, lối đá có phần cá nhân của anh lại không được một HLV tôn trọng kỷ luật như Mourinho tán thưởng. Và vào mùa Hè năm 2007, đôi chân pha lê đã phải rời Stamford Bridge đến Bernabeu với số tiền 24 triệu bảng.


Trái ngược với sự mong đợi của các CĐV Los Blancos, Robben không đạt được thành công khi cập bến Real Madrid. Sau 2 mùa bóng thất vọng, tiền vệ người Hà Lan bị đẩy tới Bayern như một “món hàng thải” và đôi chân pha lê vẫn mơ ước 1 ngày sẽ gặp lại Mourinho và Real để chứng minh giá trị đích thực của mình.

Cách đây 2 năm, Arjen Robben đã hiện thực hóa giấc mơ gặp lại Jose Mourinho trong trận chung kết Champions League 2009-10. Tuy nhiên, đó lại là kỉ niệm buồn với chàng tiền vệ người Hà Lan. Hai bàn thắng của Diego Milito đã chấm dứt giấc mơ đăng quang của Hùm xám xứ Bavaria. Còn với Robben, anh vẫn chưa thể chứng tỏ giá trị trước ông thầy kiêu ngạo Jose Mourinho.

Và cũng sau đó 2 năm, chính xác là ở trận cầu đêm qua, Arjen Robben đã làm được điều đó. Cuộc trả thù quá ngọt ngào với đôi chân pha lê khi anh chính là người đã đóng góp 1 bàn thắng chấm dứt cơ hội trở lại Allianz Arena của thầy trò Jose Mourinho. Khác với trận đấu lượt đi, tiền vệ người Hà Lan đã có màn trình diễn khá ấn tượng ở “miền đất cũ” Bernabeu. Cùng với Franck Ribery, Robben đã tạo nên một thế trận sòng phẳng với đội bóng cũ, Real Madrid.

Cách đây không lâu, Arjen Robben chính là tội đồ của Hùm xám trong trận cầu quyết định mùa giải Bundesliga với Dortmund. Pha bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m của tiền vệ người Hà Lan khiến thầy trò Juup Heynckes gần như không còn cơ hội giành chiếc Đĩa bạc nước Đức. Chẳng vì thế mà nhiều CĐV xứ Bavaria đã tỏ ra lo ngại khi đôi chân pha lê vẫn được trao cơ hội trên chấm 11m ở trận đấu đêm qua.

Không làm các CĐV nhà thất vọng, Robben đã hạ gục Iker Casillas. Bàn thắng của tiền vệ người Hà Lan không chỉ cân bằng kết quả sau 2 lượt trận mà nó còn giúp Bayern lấy lại thế trận trước sức ép tại Santiago Bernabeu. 1 bàn thắng trên chấm penalty là đủ để Arjen Robben có cuộc trả thù ngọt ngào với Jose Mourinho và với Real Madrid. Anh đã ra đi và đang trên đường tìm lại hình ảnh của chính mình tại Allianz Arena, nơi mà anh sẽ một lần nữa gặp lại đội bóng cũ, Chelsea.
Duy Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục