
Mainoo đối mặt với dấu hỏi về tương lai.
Tương lai của Kobbie Mainoo, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất tại Old Trafford, đang trở thành chủ đề gây nhiều lo lắng. Dù được đánh giá là “viên ngọc quý” trong tay Manchester United, tiền vệ sinh năm 2005 chưa được trao cơ hội ra sân trong cả hai vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa này. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ khi HLV Ruben Amorim liên tục ưu tiên sử dụng hậu vệ thay vì đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ người Anh trong trận hòa trước Fulham.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, nguyên nhân sâu xa khiến quá trình gia hạn hợp đồng với Mainoo bị đình trệ xuất phát từ một biến cố lớn nơi thượng tầng CLB. Romano tiết lộ rằng Man Utd từng tiến rất gần tới việc ký mới với Mainoo từ nhiều tháng trước, nhưng mọi chuyện đổ bể sau khi Sir Jim Ratcliffe đưa ra quyết định sa thải Giám đốc thể thao Dan Ashworth. Ông chính là người dẫn đầu các cuộc thương thảo, và sự ra đi bất ngờ này buộc đội bóng phải khởi động lại toàn bộ quá trình đàm phán.
“Tất cả gần như đã hoàn tất, nhưng khi Ashworth rời đi, mọi việc phải quay về vạch xuất phát,” Romano nhấn mạnh. Điều này đồng nghĩa ban lãnh đạo mới sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, khiến tiến trình ký hợp đồng mới với Mainoo rơi vào tình trạng bế tắc.
Biến cố này, cộng thêm việc Mainoo không được trọng dụng trên sân, đang khiến người hâm mộ Quỷ đỏ lo ngại về khả năng mất đi một tài năng sáng giá. Dù vậy, Romano cũng khẳng định tiền vệ trẻ vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, chưa có ý định rời Old Trafford ngay lập tức. Trong bối cảnh Man Utd cần tái thiết lực lượng, việc sớm ổn định tương lai của Mainoo sẽ là nhiệm vụ then chốt cho ban lãnh đạo mới.