
Tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United được cho là đã trực tiếp bày tỏ sự thất vọng về đồng đội Andre Onana với HLV Ruben Amorim ngay trong trận hòa 1-1 với Bournemouth tại Premier League.
Theo nhà báo Samuel Luckhurst, Hojlund đã "phàn nàn" và dường như chỉ tay về phía Onana trong hiệp một, thời điểm thủ môn người Cameroon thi đấu thiếu chắc chắn.
Onana, người trước đây từng bị gắn mác "thiếu năng lực", đã có một trận đấu đáng quên khác khi để thủng lưới ở góc gần từ cú sút của Antoine Semenyo và kết thúc trận mà không có pha cứu thua nào.
Phong độ gần đây của Onana rất đáng báo động, chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong 6 lần ra sân gần nhất và thủng lưới tới 9 bàn.
Khả năng phân phối bóng vốn được kỳ vọng của Onana cũng không hiệu quả trận này (chuyền chính xác 72%, chuyền dài chính xác 25%).
Mặc dù phàn nàn về đồng đội, chính Hojlund là người ghi bàn gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ, chấm dứt chuỗi 7 trận không ghi bàn ở cấp CLB.
Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi này trước đó cũng đối mặt chỉ trích vì hiệu suất ghi bàn thấp mùa này.
Phong độ thiếu ổn định của cả Onana và Hojlund khiến tương lai của họ tại Old Trafford trở nên không chắc chắn. Nhiều người, bao gồm cả cựu danh thủ Gary Neville, tin rằng vị trí của Onana có thể bị thay thế vào mùa hè tới.