
Sau thất bại 0-2 dưới tay U23 Việt Nam trong trận ra quân bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026, HLV tạm quyền của U23 Bangladesh, ông Hassan Al-Mamun, đã thẳng thắn thừa nhận sức mạnh vượt trội của đối thủ và cho rằng chiến thắng của đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng.
U23 Bangladesh bước vào giải đấu với một tổn thất bất ngờ trên băng ghế chỉ đạo khi HLV trưởng Titu phải nhập viện đột xuất ngay trước trận đấu. Trợ lý Hassan Al-Mamun đã được giao trọng trách dẫn dắt đội. Tuy nhiên, ông khẳng định sự vắng mặt này không phải là lý do bào chữa cho thất bại.
Vị thuyền trưởng tạm quyền cho biết các cầu thủ vẫn ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, nhưng sự chênh lệch về trình độ là điều không thể phủ nhận. "Không có lý do nào để bào chữa. Kết quả 0-2 chỉ đơn giản là U23 Việt Nam là đội mạnh hơn", ông Hassan Al-Mamun phát biểu sau trận.
Dù đội nhà thua trận, thủ môn Hasan Srabon của U23 Bangladesh vẫn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Anh cũng đồng tình với nhận định của HLV và đánh giá cao lối chơi của đội chủ nhà. Thủ thành này chia sẻ: "U23 Việt Nam đã chơi rất đồng bộ, là một tập thể gắn kết, tấn công và phối hợp cùng nhau. Vì vậy bàn thua là không thể tránh khỏi. Và tôi buồn vì đội nhà thua, nhất là ở trận mở màn".
Thất bại này đã đẩy U23 Bangladesh xuống vị trí cuối bảng C, khiến cơ hội giành vé tham dự VCK U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử trở nên vô cùng mong manh. Dù vậy, toàn đội sẽ phải nhanh chóng gác lại nỗi buồn để hướng tới hai trận đấu còn lại gặp U23 Yemen (6/9) và U23 Singapore (9/9) với mục tiêu giành được kết quả tốt nhất.