
Chanathip đã một tay mang về chiến thắng cho đội bóng Thái Lan
Trong trận mở màn giải Vô địch các CLB Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Alan Grafite và thậm chí còn được chơi hơn người từ cuối hiệp một. Mọi thứ dường như đang ủng hộ đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chanathip Songkrasin bên phía BG Pathum United đã hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu.
HLV Mano Polking, người từng dẫn dắt Chanathip ở đội tuyển Thái Lan, đã phải thừa nhận trong buổi họp báo sau trận: “Phải nói thật, màn trình diễn của Chanathip trong hiệp hai là đẳng cấp thế giới. Không chỉ ghi bàn, cậu ấy còn kiểm soát toàn bộ thế trận. Một mình cậu ấy thay đổi mọi thứ. Quá tuyệt vời.” Những lời này cho thấy rõ mức độ ảnh hưởng của ngôi sao Thái Lan đến kết quả trận đấu.
Chanathip mở đầu màn lội ngược dòng bằng pha ghi bàn gỡ hòa, tạo động lực cho đồng đội và phá tan thế chủ động của CAHN. Không dừng lại ở đó, ở phút bù giờ cuối cùng, anh tiếp tục tỏa sáng với một cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Sự xuất sắc của Chanathip đã khiến lợi thế dẫn bàn và hơn người của CAHN trở nên vô nghĩa, đồng thời khiến HLV Polking phải công nhận rằng cậu học trò cũ có khả năng định đoạt trận đấu một cách phi thường.
Thất bại này là bài học quý giá cho CAHN về sự tập trung và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Đồng thời, lời thừa nhận từ HLV Polking càng khẳng định đẳng cấp của Chanathip, minh chứng cho lý do vì sao anh luôn là niềm cảm hứng lớn trong bóng đá Thái Lan và khu vực Đông Nam Á.