
HLV Masatada Ishii không hài lòng với pha bóng thô bạo nhắm vào Chanathip.
Nỗi buồn mất chức vô địch King's Cup ngay trên sân nhà sau thất bại 0-1 trước Iraq không phải là điều duy nhất khiến HLV Masatada Ishii của Thái Lan cảm thấy thất vọng. Bên cạnh kết quả không như ý, nhà cầm quân người Nhật Bản còn tỏ ra vô cùng phẫn nộ với lối chơi thiếu fair-play của đối thủ, đặc biệt là pha bóng nhắm vào ngôi sao số 1 của ông.
Cụ thể, trọng tâm của sự việc là pha vào bóng thô bạo của Mohanad Ali (Iraq) nhắm vào siêu sao Chanathip Songkrasin vào cuối trận. Hành động này khiến "Messi Thái" nằm sân đau đớn và theo lời HLV Ishii, đây là một pha cố tình triệt hạ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và đẳng cấp.
"Những pha bóng như vậy không nên có chỗ đứng ở các giải đấu quốc tế," HLV Ishii gay gắt chỉ trích, nhấn mạnh rằng hành vi này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ lẫn đồng nghiệp. Pha bóng này đã châm ngòi cho một màn hỗn chiến khi các cầu thủ Thái Lan, dẫn đầu là Supachok, lao vào bảo vệ đồng đội, tạo nên một cảnh tượng xấu xí buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.
Hậu quả của pha bóng không chỉ dừng lại ở trên sân cỏ. Mức độ chấn thương của Chanathip vẫn chưa được xác định và cần phải kiểm tra y tế chi tiết. Trong khi đó, trên mạng xã hội, người hâm mộ Thái Lan đã tấn công dữ dội trang cá nhân của Mohanad Ali, buộc cầu thủ này phải khóa chức năng bình luận.
Về kết quả trận đấu, HLV Ishii bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng ghi nhận nỗ lực của các học trò sau chỉ một tuần tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, thất bại càng khiến chiếc ghế của ông Ishii lung lay dữ dội. Người hâm mộ Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng kéo dài sau những thành tích không tốt trước đó, bao gồm việc lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup và thi đấu mờ nhạt ở vòng loại World Cup 2026.