Ngay sau trận đấu giao hữu tiền mùa giải giữa Arsenal và Real Betis, thương vụ Christian Norgaard chuyển sang khoác áo Everton đã chính thức được công bố.
Đội bóng vùng Merseyside đã bỏ ra mức phí chuyển nhượng 7 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ 32 tuổi, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm.
Sự ra đi của Norgaard khép lại một mùa giải duy nhất nhưng đầy ý nghĩa của anh tại Bắc London.
Cập bến Arsenal từ Brentford vào mùa hè năm ngoái, cầu thủ người Đan Mạch đã có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp phần giúp Pháo thủ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04.
Tuy nhiên, việc phải xếp sau những cái tên như Declan Rice và Martin Zubimendi khiến anh không có nhiều thời gian thi đấu thường xuyên, dẫn đến quyết định tìm kiếm bến đỗ mới.
Chia tay cậu học trò, HLV Mikel Arteta không giấu được sự tiếc nuối: "Thật khó khi để cậu ấy ra đi. Đó là một thông điệp của sự ngưỡng mộ, tình yêu và tôi rất biết ơn những gì cậu ấy đã mang lại cho câu lạc bộ, cũng như cách cậu ấy giúp chúng tôi chiến thắng."
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt đánh giá cao tầm ảnh hưởng phía sau hậu trường của Norgaard, khẳng định tiền vệ này sở hữu "phẩm chất độc đáo giúp những người xung quanh trở nên tốt hơn, duy trì văn hóa đội bóng ở tiêu chuẩn cao nhất".
Về phần mình, Norgaard tiết lộ chính HLV Arteta là người góp phần giúp anh đưa ra quyết định chuyển nhượng.
Những trải nghiệm tuyệt vời của vị thuyền trưởng Arsenal khi còn là cầu thủ thi đấu cho Everton dưới thời HLV David Moyes đã hoàn toàn thuyết phục Norgaard rằng việc chuyển đến Hill Dickinson là một bước đi đúng đắn trong sự nghiệp.














