Trong cuộc họp báo mới đây thuộc chuyến du đấu trước mùa giải cùng AC Milan, HLV Ruben Amorim đã lần đầu lên tiếng giãi bày về quãng thời gian 14 tháng thảm họa tại Manchester United.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải vào tháng 1 năm nay, sau chuỗi thành tích bết bát trên sân cỏ và những mâu thuẫn không thể hàn gắn với ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt là với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.
Chia sẻ về trải nghiệm đầy sóng gió tại xứ sở sương mù, tân thuyền trưởng AC Milan bộc bạch: "Điều đầu tiên là mọi thứ giờ không còn quan trọng nữa. Đó là cảm giác lúc này. Quá khứ đã ở lại phía sau, hoàn cảnh thay đổi và bạn phải tập trung cho thử thách tiếp theo".
Dù vậy, cựu huấn luyện viên Sporting CP thẳng thắn thừa nhận bản thân đã rút ra nhiều bài học đắt giá và không né tránh trách nhiệm về sự sụp đổ của đội bóng.
"Tôi đã học được rất nhiều. Thật khó để chỉ ra một điều cụ thể, nhưng tôi biết rõ rằng mình đã mắc rất nhiều sai lầm. Khi tự nhìn nhận lại và hiểu rằng đó không chỉ là lỗi của ban lãnh đạo mà còn là lỗi của mình, tôi nghĩ mình có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi hơn và một người đàn ông tốt hơn", ông Amorim nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ của HLV Ruben Amorim tại Manchester United bị đánh giá là một thảm họa lịch sử. Ông nắm giữ tỷ lệ chiến thắng thấp nhất kỷ lục của câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh (32%), tỷ lệ thủng lưới mỗi trận cao nhất (1,53 bàn) và tỷ lệ giữ sạch lưới thấp nhất (15%).
Lối chơi đi kèm sơ đồ ba trung vệ của ông hoàn toàn phá sản trước nhịp độ khắc nghiệt của bóng đá Anh. Đội bóng thậm chí đã phải chi ra tới 15,9 triệu bảng để đền bù hợp đồng sa thải ông cùng các cộng sự, khép lại một triều đại tốn kém.
Hiện tại, HLV Ruben Amorim đang nỗ lực xây dựng lại danh tiếng khi thay thế Massimiliano Allegri tại AC Milan, mang theo kỳ vọng đưa đội bóng này trở lại đỉnh cao Serie A. Trong khi đó, người kế nhiệm ông tại Manchester United là Michael Carrick đang nỗ lực giúp "Quỷ đỏ" tìm lại bản sắc vốn có.














