Hai kỳ phùng địch thủ bóng đá Anh là Leeds United và Manchester United sẽ có cuộc chạm trán tại sân vận động Croke Park (Dublin) vào ngày 13/8 tới đây.
Đây là trận đấu áp chót trong giai đoạn mùa hè của cả hai câu lạc bộ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Ngoại hạng Anh sắp khởi tranh. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp đội chủ sân Elland Road và "Quỷ đỏ" sắp xếp thi đấu cọ xát trước thềm mùa giải.
Một năm trước, hai đội từng gặp nhau tại Thụy Điển trong một trận cầu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.
Dù chỉ là một màn thử nghiệm chiến thuật và không mang ý nghĩa về mặt điểm số, sức nóng từ lịch sử đối đầu lâu đời giữa hai thế lực này chắc chắn sẽ khiến cục diện trên sân diễn ra vô cùng gay cấn. Nhận định về tính chất của cuộc đọ sức này, hậu vệ Jayden Bogle của Leeds United đã đưa ra một thông điệp vô cùng đanh thép.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nội bộ LUTV về việc liệu trận đấu sắp tới có thực sự nhẹ nhàng, hậu vệ sinh năm 2000 nhấn mạnh:
"Không, bạn không thể gọi đây là giao hữu. Dù đang trong giai đoạn tiền mùa giải, cuộc đối đầu này sẽ không hề mang tính chất giao hữu. Toàn đội đang phục hồi thể lực và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận đấu tiếp theo".
Hậu vệ 26 tuổi vừa cùng các đồng đội trải qua màn trình diễn thành công khi đánh bại đại diện nước Đức RB Leipzig với tỷ số 2-0 trên sân nhà Elland Road. Trước khi trở lại Anh, đoàn quân của huấn luyện viên Daniel Farke đã hoàn tất chuyến du đấu tại Mỹ, nơi họ đối đầu với các đối thủ đa dạng về lối chơi như Wrexham, Sunderland và Liverpool.
Theo Bogle, việc cọ xát với nhiều trường phái bóng đá, đặc biệt là lối đá pressing tầm cao của RB Leipzig, mang lại bài học lớn. Anh khẳng định đấu trường Ngoại hạng Anh luôn đòi hỏi khắt khe, nơi các đối thủ luôn sẵn sàng áp sát ở cường độ cao nhất.
Chính vì vậy, các cầu thủ Leeds United đang rèn luyện sự điềm tĩnh trong khâu kiểm soát bóng để thoát pressing một cách hiệu quả, qua đó sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách ở mùa giải phía trước.













