
Harry Maguire từng trải qua nhiều áp lực tại Manchester United.
Harry Maguire đã trải lòng về những áp lực đặc biệt khi thi đấu cho Manchester United trong cuộc phỏng vấn cùng cựu trung vệ Rio Ferdinand. Từng chuyển đến Old Trafford từ Leicester City vào mùa hè 2019 với mức giá kỷ lục cho một hậu vệ, Maguire đã ra sân 246 trận trên mọi mặt trận.
Anh nhấn mạnh áp lực tại Man Utd khác hẳn với khi thi đấu cho đội tuyển Anh: “Nhiều người ở Anh ghét Man Utd, đó là sự thật. Ở đội tuyển, mọi người đoàn kết. Nhưng tại Man Utd, mức độ áp lực và sự soi xét cực kỳ lớn. Những cầu thủ từng chơi cho Chelsea như Mata và Matic cũng từng nói rằng mức độ này hoàn toàn khác biệt.”
Mùa giải 2024/25 chứng kiến Man Utd có thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đứng thứ 15 với 42 điểm và thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League. Dù vậy, Maguire khẳng định sức hút toàn cầu của CLB khiến mọi hành động của cầu thủ đều bị soi kỹ: “Bạn phải hoàn hảo trong từng chi tiết. Khi chơi tốt, bạn được tôn vinh; nhưng dù sai sót nhỏ, mọi chuyện sẽ bị phân tích rất kỹ.”
Ký ức khó khăn nhất đối với Maguire là giai đoạn sáu tháng bị công kích mạnh mẽ, với nhiều video chế giễu lan truyền trên mạng xã hội. Anh nhớ lại trận Scotland – Anh khi bị huýt sáo ngay lúc vào sân: “Ban đầu mọi người nghĩ chỉ là trò đùa, nhưng đã vượt quá giới hạn. Sau đó tôi cũng nhận được nhiều lời động viên và rất trân trọng điều đó.”
Sau khi bị HLV Erik ten Hag tước băng đội trưởng mùa 2022/23 và gần như chuyển sang West Ham, Maguire vẫn quyết tâm ở lại và nỗ lực giành lại vị trí chính thức. Anh dành lời khuyên cho các cầu thủ trẻ rằng khi chơi cho Man Utd, mọi bàn thua đều có người chịu trách nhiệm: “Nhiều cầu thủ trẻ khởi đầu tốt nhưng sau 1-2 năm bị soi xét quá nhiều, phong độ giảm sút. Thách thức thực sự bắt đầu từ giai đoạn đó.”
Với kinh nghiệm và sự kiên cường đã có, Maguire hướng tới mùa giải mới cùng Man Utd, sẵn sàng đối mặt mọi áp lực để khẳng định giá trị tại Old Trafford.