Barcelona vừa trải qua một đêm đáng quên ngay tại sân nhà khi để thua Atletico Madrid 0-2 trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý sau trận đấu không chỉ nằm ở tỉ số, mà là những phát biểu gay gắt của huấn luyện viên Hansi Flick nhắm thẳng vào công nghệ VAR.
Chiến lược gia người Đức không giấu nổi sự bất bình trước hai quyết định quan trọng của trọng tài. Đầu tiên là tình huống Marc Pubill để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường chuyền của thủ môn từ quả phát bóng lên nhưng không có phạt đền.
Ông bức xúc chia sẻ: "Ai cũng có lúc mắc sai lầm, tôi hiểu điều đó. Nhưng VAR có tác dụng gì nếu nó không can thiệp vào những tình huống đã được thiết lập rõ ràng như vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi. Đó đáng lẽ phải là một quả phạt đền và một tấm thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ đối phương".
Chưa dừng lại ở đó, cựu huấn luyện viên tuyển Đức còn đặt dấu hỏi lớn về tấm thẻ đỏ mà cậu học trò cưng Pau Cubarsi phải nhận sau pha va chạm với Simeone: "Về trường hợp của Cubarsi, tôi không chắc liệu anh ấy có chạm vào Simeone đủ mạnh để phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp hay không".
Dù phải nhận thất bại đau đớn và chịu nhiều bất lợi về nhân sự, Hansi Flick vẫn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan cho các học trò trước trận lượt về. Ông nhấn mạnh rằng Barcelona đã chơi không tệ và tạo ra được những cơ hội rõ rệt.
"Chúng tôi thua 0-2, nhưng toàn đội đã bỏ lỡ một số cơ hội tuyệt vời để ghi bàn. Cơ hội trở lại vẫn còn nguyên ở trận lượt về nếu chúng tôi tận dụng tốt hơn", ông khẳng định.
Phát biểu này cho thấy Barcelona sẽ hành quân đến sân của Atletico Madrid với quyết tâm cao nhất để thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại đấu trường Champions League.













