HLV Ruben Amorim có lý do để lo lắng về hàng thủ Manchester United.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, đội bóng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Tuy nhiên, vấn đề ở hàng thủ đang trở thành rào cản lớn trên hành trình giành vé dự Champions League.
Tính đến hiện tại, Man United đã để thủng lưới 18 bàn – con số đáng lo ngại nếu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Chelsea, Tottenham hay Aston Villa đều có thành tích phòng ngự tốt hơn. HLV Amorim thừa nhận: “Man United chỉ mới bắt đầu. Kết quả có thể đánh lừa, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.”
Điểm đáng báo động là số lượng bàn thua đến từ những sai lầm cá nhân. Từ Patrick Dorgu phạm lỗi không cần thiết dẫn đến bàn thua từ đá phạt, Joshua Zirkzee mất người trong tình huống phạt góc, Diogo Dalot bị động trước đường chuyền quyết định, đến Manuel Ugarte và Matthijs de Ligt thiếu quyết liệt trong các pha tranh chấp—tất cả đều cho thấy sự thiếu tập trung ở những thời điểm quan trọng.
Thủ môn Senne Lammens, dù có màn ra mắt tích cực, đã phải vào lưới nhặt bóng tới bảy lần sau năm trận. Những bàn thua đó không phản ánh phong độ cá nhân, mà cho thấy hệ thống phòng ngự của Man United đang gặp vấn đề nghiêm trọng cả về tổ chức lẫn tâm lý thi đấu.
Với áp lực cạnh tranh khốc liệt tại Ngoại hạng Anh, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến đội bóng trả giá đắt. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là giảm thiểu sai sót cá nhân, mục tiêu giành suất dự Champions League sẽ ngày càng xa vời với Man United. Amorim đã nhìn ra vấn đề, nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ cần thể hiện được trách nhiệm cao hơn khi trở lại sau kỳ nghỉ – nếu muốn đưa đội bóng trở lại với đẳng cấp vốn có.












