
Paris Saint-Germain đang nắm lợi thế cực lớn trong trận chung kết Champions League khi dẫn trước Inter Milan 2-0 ngay trong 20 phút đầu tiên của hiệp một, nhờ các pha lập công của Achraf Hakimi và Desire Doue. Màn trình diễn áp đảo của đội bóng Pháp tại Allianz Arena khiến Inter Milan đối mặt với một ngọn núi thực sự cần chinh phục.
Bàn mở tỷ số đến ngay ở phút thứ 12. Từ một pha phối hợp bài bản, Vitinha tung đường chuyền sắc sảo cho Desire Doue xâm nhập vòng cấm. Doue, dù có thể dứt điểm, đã rất đồng đội khi chuyền ngang cho Achraf Hakimi đang băng lên ở vị trí thuận lợi. Cựu cầu thủ của Inter Milan không mắc sai lầm nào, đệm bóng vào lưới trống, nhưng anh đã chọn không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.
Chỉ 8 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho PSG. Từ một tình huống tưởng chừng Inter được hưởng phạt góc, Pacho đã có nỗ lực tuyệt vời giữ bóng trong cuộc, khởi đầu cho một pha phản công thần tốc. Ousmane Dembele dẫn bóng xộc thẳng vào hàng thủ Inter rồi chuyền sang cánh đối diện cho Doue. Sau một nhịp khống chế bằng ngực, Doue tung cú sút quyết đoán, bóng khẽ chạm chân Dimarco đổi hướng làm bó tay thủ thành Sommer.
Trước đó, thế trận hoàn toàn thuộc về PSG. Họ kiểm soát bóng, liên tục tạo ra sức ép và khiến Inter gặp vô vàn khó khăn. Ngay cả khi bị dẫn hai bàn, Inter dù cố gắng cũng chỉ tạo ra được một cơ hội đáng kể ở phút 23, khi Acerbi đánh đầu vọt xà từ một tình huống phạt góc.
Bình luận viên Adam Bate của Sky Sports nhận định: "Đã có những cuộc lội ngược dòng trong các trận chung kết Champions League trước đây. Nhưng vào lúc này, trận đấu lại mang dáng dấp của một màn trình diễn mang tính định đoạt."
Với hai bàn dẫn trước và thế trận hoàn toàn chủ động, PSG đang rất vững vàng trên con đường chinh phục ngôi vương châu Âu.