Hai ngôi sao, một vé đi tiếp: Cuộc đối đầu Muller - Son Heung Min định hình mùa giải MLS

11:40 Thứ bảy 22/11/2025

TinTheThao.com.vnKhông hẹn mà gặp, Son Heung Min và Thomas Muller đang cùng nhau bùng nổ tại MLS, biến cuộc đối đầu playoff thành màn so tài của hai tân binh xuất sắc nhất giải đấu.

Màn so tài đáng mong đợi giữa Thomas Muller và Son Heung Min.
Màn so tài đáng mong đợi giữa Thomas Muller và Son Heung Min.

Những bản hợp đồng giữa mùa thường mang theo hai kỳ vọng trái ngược: hoặc trở thành mảnh ghép vàng, hoặc nhanh chóng lộ ra sự chệch nhịp với môi trường mới. Nhưng tại MLS năm nay, Son Heung-Min và Thomas Muller đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Họ không chỉ hòa nhập, mà ngay lập tức nâng tầm tập thể của LAFC và Vancouver Whitecaps, tạo nên một trong những cuộc đối đầu đáng xem nhất ở vòng playoff.

Tại Los Angeles, Son xuất hiện như thể anh đã quen với đội bóng này từ nhiều năm trước. 10 bàn và 4 kiến tạo chỉ sau 12 trận không đơn thuần là những con số ấn tượng, nó còn cho thấy cách anh hòa nhập vào hệ thống phản công tốc độ vốn là thương hiệu của LAFC.

Trong mắt HLV Steve Cherundolo, Son chính là mảnh ghép còn thiếu: người có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định chỉ bằng một pha bứt tốc hoặc một cú sút duy nhất. Sự kết hợp giữa cựu tiền đạo Tottenham và Denis Bouanga nhanh chóng trở thành cặp song sát khiến mọi hàng thủ MLS phải cảnh giác, với Bouanga ghi tới 13 bàn từ khi Son cập bến.

LAFC hưởng lợi từ sự hòa nhập nhanh chóng của Son Heung Min.
LAFC hưởng lợi từ sự hòa nhập nhanh chóng của Son Heung Min.

Nhưng điểm đặc biệt ở Son không chỉ nằm ở chuyên môn. Tinh thần tập thể, thái độ tích cực và sự chủ động giao tiếp giúp anh chiếm trọn cảm tình trong phòng thay đồ ngay từ ngày đầu tiên.

Câu chuyện Son bước vào phòng thay đồ, cầm lấy tạ của người đồng đội Hollingshead và nói “Bắt ​​đầu tập nào” trước trận đấu League Cup giữa LAFC với Tigres là minh chứng rõ ràng nhất cho cách anh tạo sự ảnh hưởng: chân thành, vui vẻ nhưng luôn chuẩn mực.

Son sẵn sàng góp ý chiến thuật, sẵn sàng nhận lỗi và luôn hướng cuộc trò chuyện về câu hỏi: “Làm sao để cả đội tốt hơn?” theo cách tích cực. Điều đó khiến tiền đạo người Hàn Quốc thành công trong một giải đấu mà rất nhiều ngôi sao châu Âu từng thất bại vì không thích nghi được văn hóa MLS.

Ở Vancouver, Thomas Muller cũng mang đến hiệu ứng tương tự nhưng với một phong thái khác. Ít thân thiện hơn Son, anh xuất hiện như một thủ lĩnh thầm lặng – người luôn làm mọi thứ đúng nhịp, đúng thời điểm.

Thomas Muller nâng tầm Vancouver Whitecaps.
Thomas Muller nâng tầm Vancouver Whitecaps.

Với 8 bàn và 3 kiến tạo sau 9 trận, Muller ngay lập tức đưa Whitecaps vào trạng thái ổn định chưa từng có. Cách cựu chân sút Bayern hòa nhập cũng đặc biệt: anh chủ động nhắn tin cho các đồng đội trước khi đặt chân tới Canada, tự giới thiệu, chia sẻ niềm vui được thi đấu cùng họ. Với một phòng thay đồ trẻ trung, điều đó tạo ra cảm giác gần gũi và tôn trọng ngay tức thì.

Triết lý bóng đá giúp cả hai thành công thực ra rất giống nhau. Son và Muller đều không phức tạp hóa vấn đề. Họ không coi MLS là điểm đến để dưỡng già, mà là một thử thách mới. Họ sẵn sàng chạy, sẵn sàng thích nghi, sẵn sàng đặt tập thể lên trên yếu tố cá nhân.

"Tôi không đến đây để nghỉ dưỡng," Muller nói với các phóng viên hôm thứ Ba. "Tôi muốn thực hiện mọi việc thật nghiêm túc, và đó luôn là mục tiêu của tôi khi đến đây, rằng tôi muốn thể hiện. Nhưng bạn không bao giờ biết được, ở một quốc gia khác, một giải đấu khác, trong một đội bóng mới, quá trình này có thể kéo dài bao lâu cho đến khi bạn thực sự là một phần của đội bóng.

Nhưng đúng vậy, cuối cùng thì tôi luôn có thể thích nghi rất nhanh với các tình huống trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi đã linh hoạt phong cách chơi của mình rất nhiều lần chỉ bằng những thay đổi nhỏ."

Khác với nhiều tên tuổi từng sang Mỹ chỉ để duy trì hình ảnh hoặc tận hưởng cuộc sống, Son và Muller đến MLS để thi đấu nghiêm túc. Sự chuyên nghiệp này tạo nên nền tảng để cả hai bùng nổ ngay tức thì.

Vì thế, trận Vancouver – LAFC tại playoff không chỉ là một cuộc so tài để tranh vé đi tiếp. Nó là cuộc đối đầu giữa hai triết lý, hai phong cách, hai ngôi sao đã vượt lên mọi hoài nghi về việc “ngôi sao từng thi đấu ở châu Âu có phù hợp với MLS hay không”.

Son và Muller từng gặp nhau chín lần trước đây, với Muller chiếm ưu thế (6 thắng – 1 thua – 2 hòa), nhưng chiến thắng của Son là một dấu mốc đáng nhớ. Tại World Cup 2018, anh đã lập công trong thắng lợi 2-0 của Hàn Quốc trước Đức, qua đó loại nhà đương kim vô địch World Cup khỏi giải đấu.

Khi Muller được hỏi anh nhớ gì về Son trong những màn đối đầu tại Bundesliga, Muller nhận xét rằng thật không công bằng khi nhìn vào phong độ của tuyển thủ Hàn Quốc thời điểm đó. Các đội Hamburg và Leverkusen cơ bản không có đủ khả năng để cạnh tranh với Bayern Munich hùng mạnh.

"Chúng tôi hiện đang ở trong những đội bóng rất mạnh, và cậu ấy là một cầu thủ lớn ở đó," Muller nói về Son. "Tôi cũng là một cầu thủ lớn ở đây, nên mọi thứ có chút khác biệt, bởi vì khi cậu ấy còn ở Hamburg, đụng độ Bayern vào thời điểm đó, chúng tôi đã đè bẹp cậu ấy mỗi lần."

Lần này câu chuyện đương nhiên đã khác hoàn toàn. Cả hai đều là “big man” của CLB mới, đều mang trong mình sứ mệnh dẫn dắt, và đều đang sống trong một giai đoạn mà người ta có thể gọi là “giấc mơ ở MLS”.

Chỉ một người sẽ đi tiếp sau vòng playoff, nhưng bất kể kết quả có ra sao, Son Heung-Min và Thomas Muller đã thay đổi quan niệm về những bản hợp đồng giữa mùa tại MLS.

Với thái độ đúng đắn, sư khát khao và tính phù hợp chiến thuật, những ngôi sao lớn hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ ở môi trường mới. Và đó chính là điều khiến cuộc đối đầu của họ trở nên đặc biệt đến vậy.

Phi Yến | 11:40 22/11/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục