
Haaland lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu
Giữa một đêm Champions League ngập tràn cảm xúc và những cơn mưa bàn thắng, Manchester City đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng họ vẫn là thế lực đáng sợ bậc nhất châu Âu. Trận thắng 2-0 ngay trên sân Villarreal không chỉ giúp đội bóng của Pep Guardiola củng cố vị trí đầu bảng mà còn đánh dấu sự trở lại của hình ảnh “Man City phiên bản vô địch” quen thuộc – kiểm soát, lạnh lùng và hiệu quả.
Điểm nhấn lớn nhất, như thường lệ, vẫn mang tên Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán, khởi đầu cho chiến thắng quan trọng của đội khách. Đây cũng là trận thứ 12 liên tiếp Haaland ghi bàn cho cả CLB và tuyển quốc gia – một chuỗi phong độ đáng kinh ngạc. Với pha lập công này, anh đã chạm mốc 53 bàn tại Champions League, trở thành một trong 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu khi mới 25 tuổi. Thành tích ấy không chỉ khẳng định bản năng sát thủ của Haaland, mà còn cho thấy anh là trung tâm trong hành trình phục hưng của Man City.
Sau trận đấu, Pep Guardiola không giấu được niềm phấn khích: “Tôi cảm thấy mọi thứ đang dần trở lại như trước kia. Toàn đội đã thể hiện sự tự tin, quyết tâm và kỷ luật – những yếu tố từng làm nên sức mạnh của chúng tôi.” Quả thực, Man City đang cho thấy dấu hiệu phục hồi toàn diện: ba trận liên tiếp giữ sạch lưới, và đây cũng là chiến thắng sân khách đầu tiên ở Cúp C1 kể từ tháng 10 năm ngoái.
Không chỉ Haaland, các ngôi sao khác của “The Citizens” cũng chơi ấn tượng. Bernardo Silva ghi bàn bằng pha đánh đầu uy lực, còn tài năng trẻ Rico Lewis gây bất ngờ với màn trình diễn xuất sắc ở vai trò tiền vệ tấn công. Chính sự tỏa sáng đồng đều ấy cho thấy Man City đã tìm lại được sự gắn kết, điều từng khiến họ gần như không thể bị đánh bại mùa trước.
Người đồng đội Rico Lewis cũng dành lời khen đặc biệt cho Haaland: “Có anh ấy trong đội hình mang lại nhiều hơn những gì bạn tưởng. Khả năng di chuyển, thu hút hậu vệ và dứt điểm của Haaland khiến mọi hàng thủ đều phải dè chừng.”

Erling Haaland không ngừng phá vỡ các kỷ lục
Trong khi Man City chiến thắng bằng sự lạnh lùng và kỷ luật, phần còn lại của châu Âu lại chứng kiến những “bữa tiệc” bàn thắng mãn nhãn. PSG vùi dập Bayer Leverkusen tới 7-2 trong trận cầu hỗn loạn với hai thẻ đỏ, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Ousmane Dembele. Còn Barcelona cũng khiến Camp Nou dậy sóng khi thắng Olympiacos 6-1, với cú hat-trick chói sáng của Fermin Lopez.
Ở các trận khác, PSV Eindhoven tạo nên cú lội ngược dòng kinh điển khi đánh bại Napoli 6-2, trong khi Dortmund và Inter Milan cùng giành những chiến thắng cách biệt trước FC Copenhagen (4-2) và Union Saint-Gilloise (4-0).
Giữa đêm Champions League đầy biến động đó, hình ảnh Man City lạnh lùng, hiệu quả và bản lĩnh, với Haaland không ngừng chinh phục những cột mốc vĩ đại, chính là minh chứng rằng nhà vô địch nước Anh đã thực sự trở lại. Một hành trình mới đang mở ra, và “The Citizens” đã sẵn sàng viết tiếp giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu.