
Sau màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 5-0 của ĐT Na Uy trước Israel, Erling Haaland đã chọn Tây Ban Nha là điểm đến để nghỉ ngơi. Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ trên sân, Haaland xuất hiện với trang phục giản dị gồm quần short và áo thun khi lên chuyên cơ riêng tại sân bay Gardermoen vào chiều chủ nhật (giờ địa phương).
Trước đó, huấn luyện viên trưởng Stale Solbakken đã cho phép Haaland nghỉ và anh cùng với các đồng đội Alexander Sorloth, Julian Ryerson, Fredrik Bjorkan, và Felix Horn Myhre không có tên trong danh sách thi đấu trận giao hữu với New Zealand vào ngày 13/10. Đây là một quyết định hợp lý, khi các cầu thủ cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi.
Haaland, người đã có một trận đấu đỉnh cao trước Israel với 3 bàn thắng, khiến người hâm mộ phải trầm trồ, đặc biệt là khi anh thực hiện cú penalty hỏng ngay từ đầu, nhưng sau đó bùng nổ với một màn trình diễn không thể chối cãi.
Solbakken khẳng định: “Haaland luôn là người chiến thắng khi cậu ấy có mặt trên sân. Mỗi khi có cơ hội, cậu ấy luôn biết cách ghi bàn.”

Haaland không chỉ thể hiện mình là siêu sao trên sân cỏ, mà còn phá vỡ kỷ lục ghi bàn nhanh nhất cho ĐTQG với 50 bàn thắng sau chỉ 46 trận đấu, nhanh hơn rất nhiều so với các huyền thoại như Harry Kane (71 trận), Lionel Messi (107 trận), hay Cristiano Ronaldo (114 trận). Sau chiến thắng này, anh đã nâng tổng số bàn thắng lên 51 cho đội tuyển Na Uy.
Khi được hỏi về kỷ lục, Haaland khiêm tốn trả lời: “51 bàn thắng? Tôi không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng thật sự rất vui.” Mặc dù có những con số ấn tượng, Haaland vẫn giữ thái độ khiêm tốn và bình tĩnh, luôn tập trung vào mục tiêu lâu dài.
Kể từ sau chiến thắng hủy diệt trước Israel, Haaland giờ đây sẽ có thời gian thư giãn tại Tây Ban Nha trước khi trở lại cùng Manchester City vào cuối tuần gặp Everton. Nhưng trước đó, anh sẽ tận hưởng những ngày nghỉ ngơi dưới ánh nắng Tây Ban Nha, với tâm lý chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách phía trước.