Haaland lại trở thành tâm điểm với cú đúp trong chiến thắng của Man City.
Manchester City đã tìm lại sự ổn định sau cú sảy chân trước Aston Villa, và chiến thắng 3-1 trước Bournemouth không chỉ mang về 3 điểm mà còn đánh dấu bước ngoặt chiến thuật quan trọng. Pep Guardiola cuối cùng đã tìm thấy sự kết nối hoàn hảo giữa Erling Haaland và Rayan Cherki – hai cái tên đang tái định nghĩa cách Man City tấn công và kiểm soát trận đấu. Từ một đội bóng bị nghi ngờ về khả năng sáng tạo khi thiếu Kevin De Bruyne, Man City nay cho thấy họ có thể vận hành mượt mà nhờ bộ đôi mới đầy cảm hứng này.
Bournemouth nhập cuộc tự tin với những pha pressing tầm cao, khiến Man City gặp khó trong những phút đầu. Tuy nhiên, khi đội chủ sân Etihad tìm lại nhịp kiểm soát bóng, sự khác biệt lập tức xuất hiện. Bàn thắng mở tỷ số là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi của Pep. Từ một pha phát bóng dài của Donnarumma, Nico Gonzalez chuyền nhanh cho Cherki, và chính Cherki khôn khéo đánh đầu chiến thuật đặt bóng vào tầm bứt tốc của Haaland. Chỉ vài nhịp chạm bóng, tiền đạo người Na Uy đã hạ gục Petrovic, cho thấy sự đơn giản nhưng hiệu quả của Man City phiên bản mới.
Không chỉ dừng lại ở đó, pha lập công thứ hai tiếp tục cho thấy sự ăn ý giữa họ. Phil Foden chuyền xuyên tuyến, Cherki khống chế tinh tế rồi chọc khe vừa tầm để Haaland thoát xuống. Với tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm lạnh lùng, Haaland hoàn tất cú đúp, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 12 chỉ sau 10 trận. Đây là minh chứng cho phong độ khủng khiếp và sự hỗ trợ hoàn hảo mà Cherki mang lại.
Điểm sáng lớn nhất không chỉ nằm ở số bàn thắng mà còn ở cách Cherki điều phối bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương và giúp Man City kiểm soát trung tuyến. Anh di chuyển linh hoạt giữa hai tuyến, tạo khoảng trống cho Foden, Doku hay cả Rodri. Với hai kiến tạo trận này, Cherki trở thành cầu thủ hiếm hoi tại châu Âu sở hữu nhiều hơn một trận đấu có cú đúp kiến tạo trong năm 2025.
Sự ăn ý của Haaland với tân binh Cherki giúp The Citizens bay cao.
Ở bàn thắng thứ ba, dấu ấn chiến thuật của Pep tiếp tục được thể hiện. Foden kéo hậu vệ vào trung lộ, Nico O’Reilly thoát xuống và dứt điểm chính xác, khép lại chiến thắng 3-1 thuyết phục. Bên cạnh đó, Foden cũng cán mốc 200 trận tại Premier League khi mới 25 tuổi – một cột mốc lịch sử cho sao trẻ người Anh.
Sau trận đấu, Pep Guardiola thừa nhận rằng Man City đã “tìm lại sự đồng bộ trong pressing và tấn công”. Điều đó không sai, bởi cặp đôi Haaland – Cherki không chỉ ghi bàn mà còn mang lại sự cân bằng, thứ mà Man City từng đánh mất. Nếu Cherki tiếp tục duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể trở thành “De Bruyne mới”, còn Haaland thì tiếp tục là cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất châu Âu.
Với thắng lợi này, Man City lấy lại tinh thần trước khi bước vào các trận đấu lớn gặp Dortmund, Liverpool và Newcastle. Và đáng nói hơn cả, họ đã tìm thấy lời giải chiến thuật – từ sự ăn ý giữa Cherki và Haaland – để trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch.












