Rayan Cherki – ‘gã điên’ hồi sinh, thắp lửa Etihad
Ngay khi tái xuất ở trận gặp Swansea tại Carabao Cup, Cherki lập tức tạo dấu ấn. Anh là tâm điểm trong mọi pha lên bóng của Man City, tung ra đường kiến tạo giúp Omar Marmoush nâng tỷ số lên 2-1 rồi tự mình ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ. Một màn trình diễn của người thủ lĩnh thực thụ – không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng tinh thần và năng lượng lan tỏa.
Đến trận đại chiến với Bournemouth, Cherki tiếp tục bùng nổ. Dù Haaland là người ghi cú đúp, nhưng chính Cherki mới là nhạc trưởng đằng sau sân khấu. Anh đánh đầu kiến tạo cho Haaland mở tỷ số, rồi tiếp tục dọn cỗ cho Nico O’Reilly ấn định chiến thắng 3-1. Hai kiến tạo, vô số đường chuyền mở ra cơ hội, cùng khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự – tất cả cho thấy một phiên bản Cherki hoàn thiện và chín chắn hơn bao giờ hết.
Sự hiện diện của Cherki giúp lối chơi Man City mềm mại, biến ảo và khó lường hơn hẳn. Anh tạo ra mối liên kết nguy hiểm với Haaland – sự kết hợp giữa kỹ thuật tinh tế và bản năng sát thủ. Không ngạc nhiên khi nhiều CĐV gọi anh là “linh hồn mới” của đội bóng.
Thierry Henry từng nhận xét: “Cherki là một tài năng phi thường.” Và giờ, điều Henry nói đang trở thành hiện thực. Sau chấn thương, Cherki không chỉ trở lại với phong độ cao, mà còn mang trong mình khát khao, sự điềm tĩnh và tinh thần chiến đấu mãnh liệt – những yếu tố anh từng thiếu trước đây.
Mối quan hệ giữa Cherki và Pep Guardiola cũng là điểm tựa lớn. “Tuyệt vời là những gì tôi muốn nói khi làm việc với Pep. Ông ấy cũng điên như tôi vậy. Chúng tôi là hai gã điên, chia sẻ với nhau mọi thứ – từ bóng đá đến cuộc sống,” Cherki chia sẻ.
Nếu giữ được thể trạng và phong độ này, Cherki hoàn toàn có thể trở thành người kế thừa xứng đáng cho di sản mà Kevin De Bruyne để lại – một biểu tượng cho Man City phiên bản mới: trẻ trung, sáng tạo và cháy hết mình. Và Pep, có lẽ chẳng có lý do gì để “gã điên” ấy phải ngồi dự bị nữa.


















