Tại sân vận động Principality (Cardiff), "Pháo thủ" đã tạo nên một thế trận hoàn toàn áp đảo. Ngay ở giây thứ 23, Riccardo Calafiori mở tỷ số sau đường chuyền của Myles Lewis-Skelly, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất tại Siêu cúp Anh kể từ năm 1968. Đến phút 28, Kai Havertz nhân đôi cách biệt trước khi đội trưởng Martin Odegaard ấn định thắng lợi tưng bừng 3-0 chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu.
Bên phía Man City, dù HLV Enzo Maresca tung ra sân chân sút chủ lực Erling Haaland cùng tân binh đắt giá Elliot Anderson - bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng chuyển đến từ Nottingham Forest - họ vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tạo ra sức ép lên khung thành Arsenal.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arteta nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nói về khát khao khi bước vào mùa giải và muốn chứng minh bản thân khao khát đến mức nào. Tôi đã thấy rất nhiều điều tích cực trước một đối thủ hàng đầu. Đây chính là chuẩn mực dành cho chúng tôi. Nếu duy trì được tiêu chuẩn ở mức độ này, tôi tin chắc toàn đội sẽ thi đấu vô cùng cạnh tranh."
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Arteta cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải gạch tên Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri và Gabriel Jesus khỏi danh sách thi đấu. Ông một lần nữa kêu gọi nới rộng quy mô đăng ký cầu thủ:
"Tôi đã cố gắng thuyết phục ban tổ chức Ngoại hạng Anh cùng các câu lạc bộ tăng số lượng cầu thủ trong danh sách đăng ký, đặc biệt là các vị trí ngoài sân, bởi số lượng trận đấu ngày càng nhiều và khối lượng vận động là không tưởng. Thật đáng tiếc khi không thể trao cơ hội cho những cầu thủ chất lượng chỉ vì giới hạn quân số. Đó thực sự là phần việc khó khăn nhất của tôi."
Sau danh hiệu Siêu cúp Anh, Arsenal sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp đón Coventry City trên sân nhà Emirates vào thứ Bảy tới.













