
Tuyển nữ Việt Nam lại tiếp tục khiến Thái Lan ôm hận. Ảnh: VFF.
Trận đấu diễn ra theo một kịch bản khá quen thuộc, khi Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn ở đầu mỗi hiệp. Tuy nhiên, hàng thủ của Việt Nam với bộ ba dày dạn kinh nghiệm Chương Thị Kiều, Diễm My và Trần Thị Thu đã thi đấu điềm tĩnh và bọc lót cho nhau hiệu quả. Sự chắc chắn này đã khiến các pha tấn công của Thái Lan trở nên bế tắc.
Sau khi hóa giải thành công sức ép từ đối thủ, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu thay đổi thế trận. Họ kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai những đường chuyền dài sắc bén. Phút 45, thế bế tắc được phá vỡ. Bích Thùy có pha phất bóng từ giữa sân để Hải Yến băng xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số 1-0.
Hiệp hai tiếp tục chứng kiến sự xuất sắc của thủ thành Kim Thanh khi cô liên tục làm nản lòng các chân sút bên phía Thái Lan. Sự xuất hiện của hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Nguyễn Thị Vạn và Ngân Thị Vạn Sự đã mang đến làn gió mới, tạo ra nhiều khoảng trống hơn trên hàng công.
Những nỗ lực của Việt Nam được đền đáp ở phút 65. Nguyễn Thị Vạn chọc khe tinh tế cho đội trưởng Huỳnh Như đối mặt. Dù cú sút đầu tiên bị cản phá, Huỳnh Như đã kịp thời dứt điểm bồi, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đây là pha lập công đầu tiên của Huỳnh Như cho đội tuyển sau hai năm. Chỉ ba phút sau, Bích Thùy hoàn tất một ngày thi đấu xuất sắc với cú vô lê đẹp mắt từ đường chuyền dài, ấn định tỉ số 3-0. Bàn thắng rút ngắn tỉ số muộn màng của Thái Lan ở phút 87 do công của Wirunya không thể làm thay đổi cục diện trận đấu.
Với chiến thắng thuyết phục 3-1, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được vị trí thứ ba tại giải đấu năm nay, khép lại một hành trình đầy nỗ lực và bản lĩnh.