
Australia vượt trội so với Việt Nam. Ảnh: VFF.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể giành vé vào chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau thất bại 1-2 trước Australia tại bán kết trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Dù thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt trong hiệp hai, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn phải chấp nhận trận thua sát nút và chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng với Thái Lan vào ngày 18/8/2025.
Ngay từ phút thứ 6, đội tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua sớm khi Keane tận dụng lợi thế thể hình, đánh đầu mở tỷ số cho U23 Australia. Chỉ 11 phút sau, Leticia McKenna tung cú sút xa hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Các cơ hội của Huỳnh Như và Chương Thị Kiều trong hiệp một, bao gồm pha đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc, không thể giúp đội chủ nhà rút ngắn tỷ số.
Sang hiệp hai, Việt Nam đẩy cao đội hình với sự góp mặt của các cầu thủ trẻ như Hải Linh và Nguyễn Thị Vạn, mang lại sức sống mới cho tuyến giữa. Chiến thuật bóng dài liên tục tạo áp lực lên hàng thủ Australia. Phút 87, Nguyễn Thị Bích Thùy ghi bàn với pha xử lý tinh tế và cú dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để Việt Nam tìm bàn gỡ hòa, dù gây sức ép lớn lên khung thành đối phương.
Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn lạc quan: “Trong hiệp một, chúng tôi chưa làm tốt, nhưng hiệp hai đã chơi tốt hơn. Ở trận tranh huy chương đồng, chúng tôi phải cố gắng thật tốt.”
Ông gửi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ, đặc biệt là Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đã có mặt trên khán đài Lạch Tray để cổ vũ đội bóng. “Toàn đội rất cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và sự hiện diện của Thủ tướng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ cả nước,” ông nhấn mạnh.
Trận tranh hạng ba với Thái Lan là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam khép lại giải đấu trên sân nhà với vị trí thứ ba. HLV Mai Đức Chung tự tin: “Việt Nam và Thái Lan hiểu nhau rất rõ. Nếu chơi với tinh thần tốt và chặt chẽ hơn, chúng ta sẽ giành chiến thắng.” Với sự cổ vũ của khán giả nhà và kinh nghiệm đối đầu kình địch quen thuộc, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội để mang về huy chương đồng.
Thất bại trước Australia phơi bày điểm yếu của Việt Nam trong phòng ngự bóng bổng và dứt điểm, nhưng tinh thần chiến đấu ở hiệp hai là tín hiệu tích cực. Trận đấu tới hứa hẹn sẽ là màn trình diễn bùng nổ của các cô gái vàng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.