Bích Thùy bị trọng tài tước bàn thắng đầy oan ức ở trận Philippines.
Tấm huy chương Vàng môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã tuột khỏi tay tuyển nữ Việt Nam theo kịch bản không thể cay đắng hơn. Dù thất bại trên chấm luân lưu định mệnh trước Philippines với tỷ số 5-6, nhưng tâm điểm của sự phẫn nộ lại nằm ở những quyết định khó hiểu của "vua áo đen" trong thời gian thi đấu chính thức, đặc biệt là tình huống ở phút thứ 29.
Khi thế trận đang nghiêng về phía các cô gái áo đỏ với những pha hãm thành liên tục, Bích Thùy đã có pha thoát xuống dứt điểm tung lưới đối phương từ một đường chuyền mẫu mực. Niềm vui vỡ òa chưa kịp trọn vẹn thì trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, và trọng tài chính ngay lập tức từ chối bàn thắng. Tuy nhiên, băng ghi hình và các pha quay chậm trên sóng truyền hình sau đó đã "bóc trần" sai lầm tai hại này. Tại thời điểm Bích Thùy nhận bóng, một hậu vệ của Philippines vẫn còn đứng thấp hơn cô cả mét. Vị trí của trọng tài biên hoàn toàn thuận lợi, không bị che khuất tầm nhìn, nhưng một quyết định sai lệch đến khó tin vẫn được đưa ra.
Chính tiếng còi méo mó này đã bẻ gãy hưng phấn của tuyển nữ Việt Nam và gián tiếp giúp Philippines kéo trận đấu vào loạt "đấu súng" may rủi để rồi đăng quang. Chứng kiến sự việc, làn sóng tranh cãi đã bùng nổ dữ dội khắp Đông Nam Á. Điều đáng nói, sự bất bình không chỉ đến từ phía Việt Nam mà ngay cả các cổ động viên chủ nhà Thái Lan cũng không giấu được sự xấu hổ thay cho ban tổ chức nước nhà.
Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại khu vực, hàng loạt bình luận mỉa mai sâu cay từ chính người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã xuất hiện. Họ cho rằng có một "bàn tay vô hình" muốn ngăn cản Việt Nam tiếp tục thống trị bóng đá nữ ngay trên đất Thái. Một CĐV Thái Lan bình luận chua chát: "Thái Lan không muốn thấy Việt Nam giành HCV ngay trên sân nhà, tôi hiểu tâm lý đó. Nhưng làm lộ liễu và thô thiển thế này thì thật không đáng mặt chủ nhà". Một ý kiến khác gay gắt hơn khi so sánh châm biếm: "Xấu hổ quá, chúng ta gian lận từ người chơi game Liên quân đến trọng tài bóng đá trước Việt Nam. Tổ trọng tài này chắc chắn đã được lựa chọn quá kỹ càng để làm việc này".
Những phản ứng từ chính khán giả chủ nhà cho thấy sai lầm của trọng tài là không thể bào chữa. Sự việc này càng làm dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc về tính minh bạch trong công tác trọng tài tại SEA Games 33. Trước đó, ở bán kết bóng đá nam, U22 Thái Lan cũng được hưởng lợi khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi người của U22 Malaysia từ rất sớm. Chuỗi sự kiện liên tiếp này khiến người hâm mộ Việt Nam "đứng ngồi không yên" trước thềm trận Chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan vào 19h30 tối nay (18/12). Liệu các học trò của HLV trưởng U22 Việt Nam có phải đối mặt với một kịch bản bị chèn ép tương tự khi thi đấu dưới áp lực của hàng vạn khán giả Thái Lan và những tiếng còi thiếu công tâm?














