Hành động đẹp của Guler và Huijsen.
Trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid tại Anfield không chỉ thu hút sự chú ý bởi tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa đến từ hai cầu thủ trẻ của đội khách – Arda Guler và Dean Huijsen. Trong khi sân vận động chìm trong cơn mưa lạnh buốt, hành động nhỏ của họ đã khiến hàng triệu con tim người hâm mộ ấm lại.
Trước khi trận đấu bắt đầu, khi hai đội xếp hàng thực hiện nghi thức chào khán giả, các em nhỏ mascot chỉ mặc áo phông mỏng và quần ngắn. Thấy các em run lên vì lạnh, Guler và Huijsen đã không do dự cởi áo khoác của mình và choàng lên vai hai mascot đứng cạnh. Hành động ấy nhanh chóng được ống kính truyền hình ghi lại, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận về “cơn mưa” lời khen.
Trái ngược với khoảnh khắc ấm lòng đó, 90 phút thi đấu lại chứng kiến Real Madrid lép vế hoàn toàn trước Liverpool. Dù thủ môn Thibaut Courtois nhiều lần cứu thua xuất sắc trong hiệp một, đội khách vẫn không thể đứng vững trước sức ép liên tục. Phút 61, từ pha đá phạt của Szoboszlai, Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới Courtois, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Kết quả 1-0 giúp Liverpool giành trọn ba điểm và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở Champions League. Tuy nhiên, với người hâm mộ trên khắp thế giới, điều đọng lại sâu sắc nhất lại là nghĩa cử đầy nhân văn của Guler và Huijsen – minh chứng rằng bóng đá vẫn luôn có chỗ cho sự tử tế và lòng nhân ái.


















