Bayern Munich đang có chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa.
Không chỉ đơn thuần là ba điểm, đây là trận đấu khẳng định đẳng cấp toàn diện của “Hùm xám” – đội bóng có thể tấn công như vũ bão và phòng ngự như một pháo đài thép.
Ngay từ đầu trận, Bayern cho thấy lối chơi tốc độ, trực diện và sắc sảo. Trước khi Luis Diaz phải rời sân vì thẻ đỏ, đội bóng của HLV Vincent Kompany đã áp đảo PSG bằng những pha phản công biến hóa. Diaz – người lập cú đúp – cùng Harry Kane và Michael Olise liên tục xuyên phá hàng thủ đội chủ nhà, tạo nên một cơn ác mộng thật sự cho nhà đương kim vô địch Ligue 1. Lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và tính kết nối giữa các tuyến là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tấn công khủng khiếp của Bayern.
Khi Diaz rời sân, thế trận buộc Bayern phải chuyển hướng sang phòng ngự. Nhưng thay vì bị vỡ trận, họ chứng minh lý do vì sao mình xứng đáng là ứng viên số một cho ngôi vương châu Âu. Manuel Neuer, dù đã gần 40 tuổi, vẫn thể hiện đẳng cấp với những pha cứu thua phản xạ xuất thần. Hàng thủ do Dayot Upamecano và Jonathan Tah chỉ huy chơi kín kẽ, tập trung cao độ, gần như không để PSG tạo ra cơ hội rõ ràng nào trong khoảng thời gian còn lại.
Đặc biệt, tinh thần chiến đấu và sự hi sinh là yếu tố khiến Bayern trở nên khác biệt. Ngay cả Harry Kane – ngôi sao hàng đầu tấn công – cũng chủ động lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự đầy quyết liệt. Chính điều đó giúp đội bóng nước Đức bảo toàn chiến thắng và gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của châu Âu.
Chiến thắng trước PSG nối dài chuỗi trận ấn tượng của Bayern tại Champions League mùa này, sau khi từng vượt qua cả Chelsea. Trong khi các ứng viên như Arsenal, Liverpool, Real Madrid hay Manchester City vẫn còn bộc lộ điểm yếu, đội bóng của Kompany lại cho thấy sự cân bằng và ổn định hiếm có. Chính HLV Luis Enrique cũng phải thừa nhận: “Khi đá 11 vs 11, Bayern mạnh hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Với sự kết hợp giữa sức mạnh tấn công và bản lĩnh phòng ngự, Bayern Munich lúc này đang hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một nhà vô địch Champions League thực thụ.














