Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Ronaldo Jr có mấy bà mẹ?
Ngày 03/07/2010, chỉ vài ngày sau khi trở về BĐN từ World Cup Nam Phi, Ronaldo bất ngờ tiết lộ thông tin gây sốc trên mạng xã hội rằng anh đã trở thành cha của một cậu nhóc. Con trai anh được đặt tên là Cristiano Ronaldo Jr nhưng người phụ nữ biến CR7 thành cha thì... miễn nêu tên và thân phận. Ronaldo Jr sau đó được mẹ của siêu sao Real Madrid, bà Dolores Aveiro chăm bẵm tại quê hương Funchal, Madeira (BĐN) và cũng bắt đầu từ thời điểm đó, báo chí từ Anh, BĐN cho tới TBN liên tục đưa tin mang tính giả thuyết hoặc khẳng định về bà mẹ của Ronaldo “con”.
![]() |
Cristiano Ronaldo |
Tờ Mirror của Anh từng “phang” như “đinh đóng cột” rằng, mẹ của Ronaldo Jr là một cô sinh viên nghèo người Anh. Sau vài cuộc tình một đêm, cô nữ sinh này có thai. Khi sự việc xảy ra, người đại diện Jorge Mendes của CR7 đã khéo léo thu xếp 10 triệu bảng cho cô gái để “giữ kín chuyện”. Trong khi đó, tờ Mail lại cho rằng, mẹ cậu nhóc Ronaldo Jr là kết quả ngoài mong muốn của cựu ngôi sao M.U và một cô bồi bàn người Mỹ. Khi cô bồi bàn sinh con, mẹ của Ronaldo đã trực tiếp tới Mỹ, kiểm tra ADN để xác nhận rồi trả cho cô gái kia 15 triệu bảng, đón cháu nội về quê nuôi dưỡng. Ronaldo im lặng trước những thông tin liên quan tới đời tư từ báo chí xứ Sương mù.
Nhưng tới tháng 08/2011, trên nhật báo Correio da Manha, Manuela Silva - cô vú em của chị gái Ronaldo là Katia đã phủ nhận những thông tin về danh tính của người phụ nữ sinh con mà báo chí Anh đăng tải trước đó, bởi theo Manuela: “Katie nói với tôi, mẹ của Ronaldo Jr là người Mexico. Thậm chí, cậu nhóc này còn có tới hai bà mẹ Mexico, một người cho trứng còn một người mang thai”. Một ngày sau, câu chuyện Ronaldo thuê người Mexico đẻ thuê giống như Michael Jackson tiếp tục được tờ Record đào xới, thêm thắt với nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn.
Cuộc chiến tại Lisbon
“Cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng”, không muốn đời tư của mình bị đào xới, đặc biệt là chuyện “mẹ Ronaldo Jr”, CR7 quyết định khởi kiện hai tờ báo Correio da Manha và Record lên tòa dân sự ở Lisbon vì tội: “Bịa đặt và xâm hại đời tư của người khác”. Theo nguồn tin từ Publico, ngày 19/11 vừa qua, vài giờ trước thời điểm Ronaldo đọ tài với Zlatan Ibrahimovic ở sân Friends Arena thì tại tòa án Lisbon, đoàn luật sư hùng hậu của đội trưởng Seleccao cũng thắng thế trong vụ kiện hai tờ báo Correio da Manha và Record.
Cũng theo Publico, phiên tòa sẽ sớm kết thúc trong vài ngày tới và nhiều khả năng, Correio da Manha cùng Record sẽ phải chịu án phạt nặng vì tội “phỉ báng, xâm hại đời tư”, cùng khoản tiền bồi thường danh dự cho ngôi sao Real Madrid. Một luật sư của Ronaldo tại phiên tòa thổ lộ với giới truyền thông BĐN: “Cristiano luôn bị báo chí làm phiền bằng những thông tin không đúng hoặc bịa đặt về đời tư. Cristiano muốn đòi lại công bằng và sống yên ổn”.
Vì sao mẹ của Ronaldo “con” bị giấu kín?
Việc Ronaldo quyết giữ bí mật danh tính của người phụ nữ đã sinh con cho mình, đặc biệt là sau vụ kiện Correio da Manha và Record càng khiến cho giới hiếu kỳ thêm tò mò về “người phụ nữ bí ẩn”. Vậy tại sao ngôi sao Real Madrid phải giữ bí mật và để bí mật này không bị lộ, CR7 phải chi ra bao nhiêu tiền?
![]() |
Hai bố con Ronaldo |
Trước khi Ronaldo lôi hai tờ nhật báo nói trên của BĐN ra tòa dân sự ở Lisbon, tạp chí Novelas (TBN) còn gây sốc với thông tin, không phải Mexico, Anh hay Mỹ mà cô gái sinh con cho Ronaldo sống tại chính thành phố Funchal của người hùng BĐN. Nhưng có điều, vào thời điểm mang thai và sinh con Ronaldo, cô gái ở Funchal mới chỉ 16 tuổi. Vậy chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với Ronaldo về mặt pháp lý cũng như hình ảnh nếu xuất hiện thông tin anh quan hệ với trẻ vị thành niên và tệ hơn nữa là làm cho cô gái chưa đủ tuổi người lớn biến thành... bà mẹ?
Một nguồn tin thân nhà Ronaldo khẳng định với Novelas: “Jose Pereira (anh rể cũ của Ronaldo) từng dọa bán thông tin này cho truyền thông BĐN nhưng Ronaldo đã dàn xếp bằng cách chi cho ông anh rể một khoản tiền lớn cùng cổ phần trong hộp đêm Seven mới thành lập ở Vilamoura (BĐN). Về phía cô gái, Ronaldo đảm bảo sự kín tiếng của cô ấy bằng 10 triệu euro”.
Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo bị nghi ngờ dính vào trẻ vị thành niên. Còn nhớ đầu năm 2010, khi Karima el Mahroug bị cơ quan công tố ở Milan triệu tập để điều tra hành vi bán dâm cho Silvio Berlusconi ở tuổi vị thành niên thì thật bất ngờ, cô vũ nữa có nghệ danh Ruby này lại phủ nhận “quan hệ” với ông chủ Milan. Thay vào đó, cô nàng khai nhận đã ân ái với Ronaldo năm 2009 khi mới 17 tuổi và được ngôi sao Real Madrid trả 4.000 euro. Theo luật Italia, trả tiền để quan hệ với trẻ dưới 18 tuổi có thể lĩnh án tới 10 năm tù giam. Nhưng Ronaldo phủ nhận quen biết với Ruby và từ chối tới Italia tham dự phiên tòa, dù là với tư cách nhân chứng chống lại Berlusconi...
|