Giáo hoàng bảo thắng, không thể không thắng!

23:57 Thứ hai 18/03/2013

Nhiều người ngoại đạo (Công giáo) không biết nhiều về vị giáo hoàng mới này, bởi ông khá "im hơi lặng tiếng" trước khi được bầu làm vị lãnh tụ Vatican. Tuy nhiên, hễ là người hâm mộ bóng đá, hiếm có ai không biết rằng giáo hoàng Francis I là một fan cuồng nhiệt của đội bóng quê nhà San Lorenzo.

Sự hâm mộ của ông dành cho San Lorenzo là không thể chối cãi, sau khi hình ảnh của tấm thẻ thành viên đội bóng của ông đã ngập tràn trên mạng những ngày qua.

Và với việc đội bóng con cưng của mình mặc chiếc áo có hình đức Giáo hoàng, các fan San Lorenzo giờ đã có thể tự hào mặc chiếc áo đấu của đội bóng đi đến bất kỳ nơi đâu (tất nhiên là trừ Trung Đông).


Những ngày gần đây lại rộ lên thông tin về việc một trong những lời đầu tiên Giáo hoàng Francis I nói với công chúng là về bóng đá.

Trong chuyến tham quan nhiệm sở mới của mình, chỉ vài tiếng trước khi San Lorenzo đá với Colon ở giải vô địch Argentina, Giáo hoàng Francis I đã có một câu nói bằng tiếng TBN, không rõ là tiên đoán, là khích lệ hay là tuyên bố ý kiến bản thân:

"Que gane San Lorenzo" - "San Lorenzo thắng chắc rồi."

Và sự thật đã diễn ra đúng như vậy! Không biết có phải là do những lời động viên của Giáo hoàng hay không, mà Lorenzo đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Colon, do một bàn phản lưới của đội nhà.
 
Đ.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục