Sau khi các cuộc tấn công để tách tốp của đoàn đua đều không thành công, đã có 7 tay đua Trần Văn Quyền (Quân Khu 7), Nguyễn Văn Đức (VTV Cần Thơ), Nguyễn Minh Thiện (Thanh Sơn Hóa Nông), Phước Minh Hòa (Bến Tre), Phạm Quốc Cường (Đồng Tháp), Nguyễn Hữu Tiến (ADC-Truyền hình Vĩnh Long) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) thoát được khỏi tốp đông và hình thành tốp đi đầu khi đoàn đua đi được 30 km. Tốp đi đầu này đã tạo được cách biệt đến gần 2’ so với tốp đông phía sau.
Quyết tâm thay đổi thứ hạng của Quân Khu 7 được nỗ lực thực hiện khi 2 tay đua Huỳnh Thanh Tùng và Trần Lê Thanh Tuấn cùng nhau tấn công và tách được tốp đông, kéo theo Tăng Chí Hùng (ADC-THVL), Nguyễn Trường Tài (Dược Domesco ĐT) và Lê Văn Duẩn (SunTek Sao Việt TP.HCM) và nhập được vào tốp đi đầu. Cả 12 tay đua này kéo nhau đi và cùng nhau chinh phục đèo Phú Hiệp, Lê Văn Duẩn đã vượt qua Trần Văn Quyền và Tăng Chí Hùng ngay tại đỉnh đèo và chính thức giữ lại giải áo đỏ cho đồng đội Đinh Quốc Việt khi tốp đi đầu này không có tay đua tranh chấp nào giành được điểm đèo.
|
Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng ngay đích đến, phía sau là 2 tuyển thủ Lê Văn Duẩn (bên phải) và Mai Nguyễn Hưng. |
Do không muốn cách biệt đồng đội trong bảng tổng bị ê kíp Quân Khu 7 sắp tạo ra khi tốp đi đầu có đến 3 tay đua, nên ê kíp TP.HCM đã kéo tốp đông và đã bắt lại được tốp đi đầu khi đoàn đua đi được hơn 70 km. Sau khi nhập vào, các cuộc tấn công vẫn được tiếp diễn, 3 tay đua: Nguyễn Lưu Thanh Nhân (Eximbank TP.HCM), Trần Nguyễn Minh Trí (Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Tuấn (VTV Cần Thơ) đã tách được tốp để cùng nhau kéo nhau đi, nhưng chỉ đi hơn 10 km cả 3 tay đua này bị ê kíp Quân Khu 7 kéo bắt lại nhằm đưa đoàn đua về đích cùng nhau để tranh chấp thứ hạng.
Tay đua Lê Nguyệt Minh (Eximbank TP.HCM) đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất sau 2h 09’36” – tốc độ trung bình 46, 296 km/h, hạng nhì Lê Văn Duẩn và hạng ba Mai Nguyễn Hưng (SunTek Sao Việt TP.HCM).
Với chiến thuật nằm lại trong tốp đông và cố gắng bảo vệ cho tay đua áo vàng về đích đến thành công, ê kíp Bảo vệ thực vật An Giang tiếp tục giúp cho Hồ Huỳnh Vạn An mặc áo vàng sau 25h 04’10”, hạng nhì Huỳnh Văn Thuận (ADC-THVL khi hơn 1’20”), hạng ba Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT - hơn 1’36”). Do không có tay đua đang tranh chấp nào giành được điểm áo đỏ tại đèo Phú Hiệp, nên tay đua Đinh Quốc Việt (SunTek Sao Việt TP.HCM) đã chắc chắn giành giải áo đỏ - vua leo núi với 2 điểm và Hồ Huỳnh Vạn An cũng đã chắc chắn giành luôn giải áo xanh xuất sắc (74 điểm) khi đang có cách biệt quá xa so với các tay đua còn lại.
Đội SunTek Sao Việt TP.HCM tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội Giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2014 sau 73h 48’28”, xếp tiếp theo là BVTV An Giang (hơn 1’15”) và Dược Domesco ĐT (hơn 1’50”).
Ông Bùi Ngọc Trung – Trưởng ban Trọng tài cho biết: “Hôm nay các đội tấn công liên tục, cùng với đường đua dốc đổ xuống nên tốc độ được đẩy lên rất cao. Ê kíp An Giang phải bảo vệ cho áo vàng, còn ê kíp TP.HCM phải giữ thứ hạng đồng đội nên cả 2 ê kíp này phối hợp để cùng nhau kéo tốp bắt lại. Diễn tiến của chặng đua được diễn ra rất quyết liệt, khi các tay đua tấn công bị kéo tốp nhập lại, thì các đội lại tổ chức tiếp tục các cuộc tách tốp nên theo ghi nhận, tốc độ trung bình của chặng hôm nay là cao nhất trong 26 lần tổ chức của Cúp Truyền hình TP.HCM”.
Tay đua Lê Nguyệt Minh cho biết thêm: “Do các tay đua tranh chấp điểm áo đỏ liên tục tấn công để nhằm tranh điểm tại đèo Phú Hiệp, nên Ban huấn luyện đã chỉ đạo đội phải thay phiên nhau kéo tốp để nhằm bắt lại. Khi tốp đi đầu qua khỏi đèo Phú Hiệp thì chúng tôi quyết tâm kéo tốp đông về đích để nhằm giữ thứ hạng đồng đội, và rất vui mừng khi đội của chúng tôi đã thành công ở chặng đua này khi giành cả 3 thứ hạng”.
Sáng 30/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2014 sẽ kết thúc sau khi đoàn đua thi đấu chặng 11 từ TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thứ hạng chung cuộc sẽ không thay đổi khi ê kíp TP.HCM cùng với An Giang đều phải đưa tốp đông về đích cùng nhau để nhằm giữ các danh hiệu đang nắm giữ. Nhưng với quyết tâm giành chiến thắng ngay tại đích đến cuối cùng, nhiều khả năng các tay đua của các đội Quân Khu 7, ADC-THVL và VTV Cần Thơ sẽ cố gắng tấn công và tách tốp để đi về đích đến thành công nhằm giành thứ hạng cuối của giải, nên hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc tranh chấp quyết liệt và tạo được diễn tiến hấp dẫn trên đường đua.