Được ăn cả, ngã về không
Cuộc sống của Real Madrid trong những ngày đầu năm 2015 thực sự chẳng hề dễ chịu như mong đợi. Sau thất bại thảm hại 0-4 trên sân kình địch cùng thành phố Atletico, Los Blancos chỉ còn hơn kẻ thù truyền kiếp Barcelona vỏn vẹn 1 điểm. Trận thua ấy cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của HLV Carlo Ancelotti. Cả 2 tờ Marca và AS vốn rất thân với đội bóng Hoàng gia TBN đều khẳng định, Chủ tịch Perez đã hoãn quá trình đàm phán HĐ mới với nhà cầm quân người Italia. Đáng chú ý, dù Real giành 3 chiến thắng liên tiếp, “Bố già” vẫn không hề đả động tới kế hoạch giữ chân Carletto tới năm 2018 như đôi bên mong muốn trước đó.
![]() |
Bale(phải) |
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận tại Bernabeu cho hay, Perez không phải không muốn hợp tác lâu dài với chiến lược gia đã giúp ông hiện thực hóa giấc mộng Decima mùa trước. Trái lại, vị lãnh đạo tối cao tại “Nhà trắng” đã chuẩn bị sẵn một bản HĐ để… trống thời hạn dành cho Ancelotti. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản đối với nhà cầm quân người Italia. Để được đặt bút ký vào bản cam kết đặc biệt này, Carletto sẽ phải giúp Real giành ít nhất 1 trong 2 danh hiệu lớn là VĐ La Liga hoặc Champions League. Mặt khác, nếu không đạt điều kiện cần của “Bố già”, chắc chắn Ancelotti sẽ chịu chung số phận giống như Jose Mourinho mùa hè 2013, dù ràng buộc hiện tại của ông vẫn có hiệu lực tới mùa hè 2016.
Sức mạnh của lòng tự ái
Đó là nội dung chính trong cuộc họp riêng giữa Chủ tịch Perez và Ancelotti một ngày trước trận gặp Schalke ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thực ra, bản cam kết theo kiểu “được ăn cả ngã về không” mà Perez đưa ra chẳng khác nào tối hậu thư dành cho Carletto. Thế nên, Ancelotti không lấy gì làm hài lòng với động thái “vừa đấm vừa xoa” của ông sếp. Mặc dù vậy, bản giao kèo đặc biệt này vẫn có giá trị lớn khi chạm vào lòng tự ái của nhà cầm quân sinh năm 1959. Bằng chứng là hôm qua, Ancelotti đã đăng đàn dõng dạc tuyên bố: “Tôi sẽ chỉ cân nhắc việc gia hạn HĐ với Real nếu đoạt cú đúp mùa này”.
Quả thực, lời phát biểu có phần ngông cuồng trên khác với tính cách điềm đạm của ông. Chưa thể biết, liệu ông sẽ thực hiện đúng theo lời tuyên bố hùng hồn hay không. Nhưng 3 chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy, Ancelotti không phải là kẻ nói suông.
Từ lúc để thủng lưới 4 lần ở trận derby Madrid, Real vẫn chưa phải nhận thêm bàn thua nào trong 3 trận thắng Deportivo, Schalke và Elche. Rõ ràng, Carletto đã tìm lại sự chắc chắn cho hàng thủ Los Blancos bất chấp việc trung vệ đội phó Sergio Ramos chưa bình phục. Ở tuyến giữa, Ancelotti đang giúp Isco ngày càng trở nên hoàn hảo trong vai trò tiền vệ công. Trong bối cảnh James Rodriguez vẫn đánh bạn với giường bệnh, phong độ ấn tượng và ổn định của tiền vệ người TBN chính là “chất keo” quan trọng kết dính lối chơi cho Real. Chẳng phải vô cớ mà Isco nhận điểm cao nhất trong trận thắng Elche khi đạt tỷ lệ chuyền thành công tới 93,6%.
Bên cạnh việc nâng tầm tiền vệ được ví như nhạc trưởng mới của ĐT TBN, Ancelotti còn truyền được sự cần mẫn trong phòng ngự lên đôi chân của Bale. Ở trận gặp Elche, siêu sao người xứ Wales đá tiền vệ phải khi Carletto chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Ngoài khả năng hỗ trợ tấn công tuyệt vời, Bale cũng thường xuyên tham gia đánh chặn từ xa. Còn trên hàng công, Benzema đã thông nòng trở lại. Đặc biệt, Ronaldo cũng châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới bằng 2 bàn ở 2 trận gần nhất. Giống như ông thầy, dường như mọi thành viên Los Blancos đang biến sự tự ái thành sức mạnh trên sân cỏ. Khoảng cách 4 điểm nhiều hơn kình địch Barca đã được tái lập. Tại Champions League, coi như Real đã đặt 1 chân vào tứ kết. Xem ra, “chiêu khích tướng” của Chủ tịch Perez rất hiệu nghiệm và đúng lúc.
![]() |
|