Trận thua tủi hổ 0-3 ngay tại Stamford Bridge trước Paris Saint Germain đã khép lại hành trình của Chelsea tại Champions League mùa này. Thảm bại với tổng tỷ số 2-8 sau 2 lượt trận đã phơi bày một thực tế phũ phàng về khoảng cách trình độ giữa hai đội bóng. Dưới đây là những nguyên nhân chính khiến đoàn quân của HLV Liam Rosenior phải nếm mùi thảm bại.
Cuộc khủng hoảng nhân sự tuyến dưới
Mọi kế hoạch của đội chủ nhà sớm phá sản khi đội trưởng Reece James tái phát chấn thương gân kheo ngay trước giờ bóng lăn. Việc Malo Gusto cũng vắng mặt vì ốm buộc ban huấn luyện phải đặt niềm tin vào Mamadou Sarr. Rốt cuộc, hậu vệ 20 tuổi đã trải qua một màn ra mắt đấu trường châu Âu ác mộng khi phải đối đầu trực tiếp với Khvicha Kvaratskhelia.
Ngay phút thứ 6, pha xử lý lóng ngóng của Sarr tạo điều kiện để tiền đạo người Georgia dễ dàng mở tỷ số. Sự chắp vá tiếp tục bộc lộ ở bàn thua thứ 2 khi đường chuyền hỏng của Moises Caicedo tạo cơ hội cho Warren Zaire Emery kiến tạo để Bradley Barcola nhân đôi cách biệt. Hàng thủ vỡ vụn buộc Rosenior phải rút Sarr ra nghỉ ngay sau hiệp 1 để nhường chỗ cho Josh Acheampong, và đáng lẽ đây mới là cái tên nên xuất phát ngay từ đầu.
Sức mạnh áp đảo từ dàn sao nước Pháp
Trái ngược với sự mong manh của đối thủ, đại diện nước Pháp đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công vô cùng biến ảo. Kvaratskhelia tiếp tục chứng minh anh là cơn ác mộng của hàng thủ áo xanh. Sau khi lập cú đúp từ băng ghế dự bị ở lượt đi, cầu thủ này lại thể hiện phong độ chói sáng khi có được suất đá chính.
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của cầu thủ vào thay người Senny Mayulu càng khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của đội khách. Ở mặt trận phòng ngự, thủ thành Matvey Safonov làm nản lòng các chân sút chủ nhà bằng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, qua đó củng cố vững chắc vị trí số 1 trong khung gỗ trước sự cạnh tranh từ Lucas Chevalier.
Sự sụp đổ của dự án tỷ bảng
Trận thua với tổng tỷ số đậm nhất tại vòng knock-out Cúp châu Âu, san bằng kỷ lục buồn 6 năm trước dưới tay Bayern Munich, là đòn giáng mạnh vào tham vọng của câu lạc bộ. Trên khán đài, người hâm mộ lũ lượt bỏ về sớm, đồng thời la ó và hô vang tên cựu tỷ phú Roman Abramovich để phản đối giới chủ Clearlake hiện tại.
Trên sân, HLV Rosenior dường như cũng giương cờ trắng khi lần lượt rút những ngôi sao như Enzo Fernandez, Cole Palmer và Joao Pedro ra nghỉ sớm nhằm giữ sức cho mặt trận Ngoại hạng Anh chạm trán Everton. Việc Trevoh Chalobah phải rời sân bằng cáng ở những phút cuối càng làm tăng thêm bầu không khí u ám. Dù đã tiêu tốn hàng tỷ bảng, Chelsea rõ ràng vẫn còn cách rất xa đẳng cấp của thế lực hàng đầu lục địa già.
Như nhiều chuyên gia nhận định sau trận, vấn đề lớn nằm ở chính sách chuyển nhượng của The Blues khi họ chiêu mộ quá nhiều sao trẻ và thiếu hụt những thủ lĩnh thực thụ trong đội hình tỷ bảng.













