![]() |
| Những người lao động đang xem EURO tại chợ đầu mối Long Biên |
“ĐA PHƯƠNG TIỆN” CÙNG TANGO 12
Được nghe kể nhiều về những “giai thoại” liên quan đến mức độ an toàn tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, tôi đã hình dung đến sự “lạnh sống lưng” khi đến tác nghiệp tại đây. Tuy nhiên, đúng là có đi thì mới biết, những người lao động, chủ xe tại chợ Long Biên cởi mở đến khó tin. Vừa đỗ xịch chiếc xe vào con đường Hồng Hà (trung tâm chợ), anh Trần Tuấn mở ngay chiếc radio đang tường thuật trực tiếp trận Tây Ban Nha-Pháp chăm chú lắng nghe từng diễn biến nóng bỏng trên sân. “Tôi đi buôn hoa quả được 5 năm, mới sắm được chiếc xe này. Bình thường, tôi chở hàng về đêm, nên ít xem ti-vi hay nghe đài. Dịp EURO này, tôi không có điều kiện ở nhà xem bóng đá nên lắp thêm chiếc radio vào ca-bin xe để nghe bóng đá, chứ bỏ trận nào thì tiếc lắm”, anh Tuấn bộc bạch.
Đang chăm chú nghe giọng đọc của bình luận viên bóng đá từ chiếc radio, có một khách đến mua hàng, anh Tuấn quay sang bảo: “Giá táo vẫn như hôm qua. Mà anh đợi lát nữa, hết hiệp 1 rồi đến lấy hàng nhé, trận đấu đang hay quá”. Chúng tôi rất ngạc nhiên về mức độ “cuồng” bóng đá của anh khi Tây Ban Nha mở tỷ số, anh Tuấn hét toáng lên: “Hay quá, đá thế mới là ứng viên vô địch chứ”.
![]() |
| Anh Sang hành nghề kéo hàng thuê phải bỏ đi niềm đam mê bóng đá |
Cách chiếc xe tải của anh Tuấn chừng 100m, một nhóm các chủ hàng tụ tập quanh quán nước để xem bóng đá. Bên chiếc ti-vi 14 inch được kê trên chiếc ghế nhựa để nằm ngang, những người đàn ông rôm rả nói về trận đấu. Anh Nguyễn Văn Lợi, chủ một cửa hàng bán hoa quả liến thoắng: “Đúng là không bõ công ngồi xem bóng đá. Cái ông Tây Ban Nha đá cứ như được lập trình, nhìn đã con mắt thật”. Ngồi bên cạnh, một chủ hàng khác tên là Nguyễn Thành Luân chen vào: “Ông khen Tây Ban Nha có mà khen cả ngày không hết. Pháp cũng ngon đấy chứ, sút xa vài quả cũng đáo để đấy”. Cứ thế họ uống nước và say sưa nói về từng tình huống và biến một góc của chợ thành một “bàn tròn” bình luận.
LÁT CẮT Ở GÓC CHỢ
Có một hình ảnh khiến tôi không khỏi xúc động khi đang ngồi xem bóng đá cùng các chủ hàng, thì phía sau những người lao động khi vừa kéo hàng thuê vừa liếc nhìn vào chiếc ti-vi. “Tôi máu bóng đá lắm, nhưng các trận đấu tại EURO 2012 diễn ra về khuya, đúng thời điểm chúng tôi đang đi làm. Vì thế, tranh thủ vừa kéo hàng vừa nghe ngóng tý để biết tỷ số trận đấu như thế nào”, anh Sang dừng xe hàng, vừa nói và quệt ngang dòng mồ hôi đang lăn trên má. Từ vùng quê Thái Bình lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề kéo xe hàng tại chợ Long Biên, anh Sang bảo rằng kéo xe hàng về khuya vất vả nhưng cũng đủ để anh hằng tháng gửi tiền về quê lo cho 2 cậu con trai đi học.
Trời càng về khuya, sương rơi dày hơn nhưng không khí làm việc tại chợ Long Biên vẫn náo nhiệt. Và xen lẫn với tiếng hò reo cùng những vòng quay của trái bóng Tango 12, rồi tiếng giao dịch giữa các chủ hàng thì vẫn có nhiều tiếng thở dài của nhiều lao động. Họ đành phải gác lại niềm đem mê bóng đá để vật lộn với cuộc sống mưu sinh.
















