Man United đã phải nhận thất bại thứ năm trong bảy trận kể từ khi Amorim được bổ nhiệm, do cú đúp bàn thắng trong hiệp hai của Jean-Philippe Mateta khi Quỷ đỏ gặp Crystal Palace.
Kết quả này khiến Man United chìm sâu ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Quỷ đỏ đã phải vật lộn để tìm kiếm sự ổn định dưới thời Amorim, khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cố gắng triển khai đội hình 3-4-3 ưa thích của mình.
Phát biểu trên Gary Neville Podcast, Neville dự đoán rằng sẽ còn nhiều nỗi đau hơn nữa cho M.U trước khi mùa giải kết thúc. Neville cũng giải thích rằng những khó khăn của họ có thể lan sang mùa giải tới.
Cựu tuyển thủ Anh cho biết: “Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn khi Ruben Amorim đến. Tôi nghĩ sự nhiệt tình và hệ thống mới, tôi nghĩ họ sẽ tiếp thu nó từ các cầu thủ, và chúng ta sẽ thấy một sự khởi sắc.”
“Chúng ta đã thấy điều hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều và điều đó thật đáng ngạc nhiên. Nhưng sẽ còn nhiều nỗi đau hơn nữa vào cuối mùa giải và nó sẽ gây tổn hại.”
Neville nói thêm: “Họ rõ ràng sẽ gắn bó với Ruben Amorim, nhưng càng thua, càng khó thuyết phục các cầu thủ về ý tưởng. Ý tưởng mà ông ấy đã nói đến trong những ngày đầu.”
“Bạn cần các cầu thủ tiếp thu nó, nhưng nếu họ thua, và họ liên tục bị chỉ trích, sự chú ý sẽ đổ dồn vào họ nhiều hơn. Bạn không thể cứ thua mãi. Nó sẽ làm nản lòng suy nghĩ của các cầu thủ, đến mức họ sẽ mất niềm tin vào ý tưởng.”
“Nó sẽ gây tổn hại cho khởi đầu của mùa giải tới. Amorim phải làm gì đó. Ông ấy không thể thay đổi cách tiếp cận của mình bởi vì ông ấy đã cố thủ với nó. Và đúng như vậy. Tôi nghĩ Amorim đã thua nhiều trận ở Manchester United hơn so với số trận ông ấy đã thua trong 75 trận gần nhất tại Sporting.”
Man United sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này khi họ gặp Leicester City của Ruud van Nistelrooy tại Old Trafford cho trận đấu vòng bốn FA Cup.