
Gary Neville công khai xin lỗi Loris Karius.
Gary Neville đã chính thức gửi lời xin lỗi công khai đến Loris Karius – cựu thủ môn Liverpool – sau một cuộc gặp tình cờ tại khách sạn trong kỳ nghỉ ở Ý. Huyền thoại Manchester United thừa nhận rằng những lời nhận xét gay gắt của ông về Karius trước đây là quá nặng nề và khiến ông rất hối hận.
Loris Karius từng là tâm điểm chỉ trích dữ dội sau trận chung kết Champions League mùa 2017/18 khi mắc hai sai lầm nghiêm trọng, góp phần khiến Liverpool thất bại 1-3 trước Real Madrid. Sau trận đấu, anh phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ, giới truyền thông và cả các cựu cầu thủ, trong đó có Gary Neville.
Trên podcast Stick to Football, Neville chia sẻ về quan điểm trước đây: “Karius, thủ môn của Liverpool, còn rất trẻ và tôi đã từng rất thẳng thắn với cậu ấy trong hai đến ba tháng. Tôi từng nói Liverpool sẽ không bao giờ vô địch nếu cậu ấy bắt chính. Đó là lời nhận xét nặng nề, và có lẽ đã trở thành sự thật vài tháng sau ở chung kết Champions League.”
Neville cũng kể lại khoảnh khắc gặp lại Karius tại một phòng tập gym ở Ý: “Tôi bước vào phòng gym và thấy một chàng trai cao lớn đang nâng tạ – đó chính là Karius. Tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ phản ứng dữ dội với tôi, bởi những gì tôi từng nói về cậu ấy hiện rõ trong đầu. Nhưng Karius chỉ nói ‘rất vui được gặp anh’, và tôi cảm thấy tội lỗi vì những phát ngôn gay gắt trước đây.”
Sau sai lầm ở trận chung kết, Karius bị Liverpool cho mượn trước khi rời CLB theo dạng chuyển nhượng dài hạn và hiện thi đấu cho Schalke 04, sau quãng thời gian khoác áo Newcastle United.