
Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League, cuộc đối đầu tại Stamford Bridge giữa Chelsea và Benfica không chỉ thu hút bởi tính chất chuyên môn mà còn bởi sự trở lại của huấn luyện viên Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo đội khách.
Tuy nhiên, ngày tái ngộ của "Người Đặc Biệt" với đội bóng cũ đã kết thúc theo một kịch bản nghiệt ngã, khi Benfica phải nhận thất bại tối thiểu 1-0 sau một khoảnh khắc thiếu may mắn.
Trận đấu bắt đầu với sự chủ động của đội khách. Chelsea, với đội hình xuất phát trẻ nhất lịch sử câu lạc bộ tại Champions League (độ tuổi trung bình 24), đã tỏ ra lúng túng và lo lắng trong những phút đầu.
Chính Benfica mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước, khi Dodi Lukebakio tung cú sút hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc khung thành của thủ môn Sanchez ngay ở phút thứ 8. Đội khách tiếp tục gây sức ép và được trao một cơ hội lớn ở phút 16 sau sai lầm của hàng thủ Chelsea, nhưng cú dứt điểm của Richard Rios lại đi thẳng vào vị trí của thủ thành đội chủ nhà.
Giữa lúc Benfica đang thi đấu lấn lướt, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 18. Trong một pha tấn công của Chelsea, Neto đã chuyền bóng cho Garnacho ở phía cột xa. Cầu thủ người Argentina sau đó đưa bóng trở lại vào khu vực nguy hiểm, và trong nỗ lực cản phá, tiền vệ Richard Rios đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, biếu không cho Chelsea bàn mở tỷ số đi ngược lại với thế trận.
Bàn thắng bất ngờ giúp Chelsea dần lấy lại sự tự tin. Trận đấu diễn ra giằng co với quyền kiểm soát bóng nghiêng về đội chủ nhà, nhưng Benfica vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công. Bước sang hiệp hai, cả hai huấn luyện viên đều có những sự điều chỉnh. HLV Maresca của Chelsea thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công, trong khi Jose Mourinho cũng tung ra ba sự thay đổi người cùng lúc ở phút 77 nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Dù vậy, những nỗ lực của Benfica không mang lại hiệu quả. Hàng phòng ngự Chelsea, đặc biệt với sự xuất hiện của Reece James, đã có những pha cản phá xuất sắc, điển hình là tình huống chặn đứng quả tạt của Aursnes ở phút 83. Trong khi đó, Chelsea cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong hiệp hai khi Estevao không thể tận dụng thành công đường chuyền của Fernandez ở phút 79.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ. Trọng tài cho trận đấu thêm sáu phút, và ở phút 90+6, Chelsea chỉ còn chơi với 10 người khi tiền đạo Joao Pedro nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, khoảng thời gian còn lại là quá ít để Benfica có thể tận dụng lợi thế hơn người.
Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea. Một kết quả đáng buồn cho Jose Mourinho và các học trò, khi họ đã thi đấu không hề lép vế nhưng lại phải trả giá vì một bàn phản lưới nhà duy nhất. Ngày trở lại Stamford Bridge của Mourinho đã không trọn vẹn, và Benfica đành chấp nhận tay trắng rời London.