
De Jong không hài lòng khi phải thi đấu với Villarreal trên đất Mỹ.
Frenkie de Jong tiếp tục giữ nguyên lập trường phản đối việc trận đấu giữa Barcelona và Villarreal được tổ chức tại Miami, dù thừa nhận rằng cầu thủ “phải thi đấu ở bất cứ nơi nào được yêu cầu”. Tuần trước, tiền vệ người Hà Lan đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của LaLiga, cho rằng việc di chuyển xa như vậy là không hợp lý, đồng thời thi đấu trên sân trung lập khiến tính công bằng của giải bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Phát biểu trong lễ công bố bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2029, De Jong nhấn mạnh: “Vâng, tôi vẫn giữ nguyên những gì mình đã nói và điều đó không thay đổi. Nhưng chúng tôi là cầu thủ, và cuối cùng thì phải thi đấu ở bất cứ nơi nào được yêu cầu.”
Về phía Barcelona, Chủ tịch Joan Laporta bày tỏ sự tôn trọng ý kiến của De Jong, nhưng khẳng định việc mở rộng tầm ảnh hưởng sang thị trường Bắc Mỹ là cơ hội tốt cho CLB. LaLiga đã theo đuổi ý tưởng tổ chức một trận đấu chính thức tại Mỹ từ năm 2017 và vừa được Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) cùng UEFA bật đèn xanh. Theo kế hoạch, trận Villarreal – Barcelona sẽ diễn ra tại sân Hard Rock (Miami) vào ngày 21/12.
Nếu kế hoạch này thành hiện thực, đây sẽ là trận đấu quốc nội đầu tiên trong lịch sử của năm giải vô địch hàng đầu châu Âu được tổ chức ngoài lãnh thổ quốc gia.
Song song đó, De Jong vừa gia hạn hợp đồng thêm ba năm, gắn bó với đội chủ sân Camp Nou đến năm 2029. Theo ESPN, mức lương mới của anh đã được điều chỉnh phù hợp hơn, do bản hợp đồng cũ được ký trong thời kỳ đại dịch với nhiều khoản dồn lương nhằm giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính.
Trước đây, Manchester United từng nhiều lần nỗ lực chiêu mộ De Jong vào năm 2022 khi Barcelona gặp vấn đề quỹ lương, song ngôi sao người Hà Lan luôn bày tỏ mong muốn ở lại và khẳng định những thông tin về thu nhập của anh đã bị thổi phồng quá mức.