
Alejandro Garnacho trải qua buổi tập đầu tiên tại Chelsea.
Một video được chia sẻ trên mạng xã hội đã hé lộ những khoảnh khắc đầy thử thách của Garnacho. Cầu thủ người Argentina lộ rõ vẻ mệt mỏi, thở dốc và thậm chí phải ngồi bệt xuống sân. Anh lắc đầu và thốt lên: "Giờ tôi không thể cử động nổi chân nữa. Pha chạy nước rút vừa rồi quá khó." Những hình ảnh này cho thấy cường độ tập luyện tại Chelsea hoàn toàn khác biệt so với những gì anh từng trải qua.
Chứng kiến đồng đội "chật vật", trung vệ Wesley Fofana - người đã quá quen thuộc với những khó khăn tại Stamford Bridge sau chuỗi dài chấn thương - đã có một lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Chào mừng đến Chelsea nhé." Câu nói này không chỉ là lời chào, mà còn là một lời cảnh báo ngầm, báo trước rằng hành trình của Garnacho tại London sẽ không hề dễ dàng.
Bên cạnh áp lực từ cường độ tập luyện, Garnacho còn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công. Chelsea đang sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công chất lượng, bao gồm tân binh đắt giá Jamie Gittens từ Dortmund (52 triệu bảng), Pedro Neto, tài năng trẻ Brazil Estevao Willian, cùng với sự đa năng của Cole Palmer. Thậm chí, các tiền đạo như Liam Delap và Joao Pedro cũng có thể chơi ở vị trí của anh khi cần.
Thời gian nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là cơ hội để Garnacho hòa nhập, khi anh không được triệu tập vào đội tuyển Argentina cho các trận đấu với Venezuela và Ecuador. Đây là lúc để anh lấy lại thể lực, làm quen với đồng đội và chứng tỏ giá trị bản thân, nếu không muốn chìm nghỉm trong môi trường đầy thách thức này.