
Rudiger tố bị đối thủ phân biệt chủng tộc
Sự việc xảy ra vào phút bù giờ của trận đấu giữa Real Madrid và Pachuca diễn ra tại Charlotte ngày 23/6. Theo nguồn tin từ sân, Gustavo Cabral được cho là đã dùng cụm từ "negro de mierda" để xúc phạm Antonio Rudiger, một lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nghiêm trọng trong tiếng Tây Ban Nha.
Phản ứng trước lời lẽ này, Rudiger đã phản ứng gay gắt và báo cáo sự việc với trọng tài Ramon Abatti Abel, người đến từ Brazil. Tuy nhiên, Cabral phủ nhận cáo buộc và cho rằng anh chỉ gọi Rudiger là "cagón de mierda", nghĩa là "đồ hèn chết tiệt", một câu chửi tục nhưng không mang hàm ý phân biệt chủng tộc theo cách hiểu của người Argentina.
FIFA nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong thông báo chính thức, FIFA cho biết: "Sau khi xem xét báo cáo trận đấu, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở thủ tục điều tra đối với cầu thủ Gustavo Cabral của Pachuca liên quan đến vụ việc với Antonio Rudiger trong trận đấu tại FIFA Club World Cup ngày 22/6 (giờ địa phương)."
Cabral tiếp tục khẳng định với truyền thông Argentina rằng không có yếu tố phân biệt chủng tộc trong lời nói của mình: "Tôi chỉ gọi anh ta là đồ hèn. Ở Argentina chúng tôi thường dùng câu đó. Tôi không nói gì mang tính phân biệt cả. Có va chạm và tranh cãi, anh ấy bảo tôi đánh tay vào mặt, nhưng chỉ dừng ở đó. Trọng tài hiểu nhầm tôi nói lời phân biệt, nhưng tôi đã lặp lại câu chửi cũ mà không có ý đồ khác."
Trong trận đấu, trọng tài đã có hành động khoanh tay – biểu tượng chống phân biệt chủng tộc theo quy trình mới của FIFA áp dụng từ năm 2024. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi ba bước có thể dẫn đến việc tạm dừng hoặc hủy trận nếu sự việc nghiêm trọng hơn.

Trọng tài ra ký hiệu "không phân biệt chủng tộc" sau khi xem xét tình huống.
Sau trận, HLV Xabi Alonso xác nhận Rudiger đã báo cáo sự việc và khẳng định Real Madrid hoàn toàn đứng về phía trung vệ người Đức: "Cậu ấy đã nói với chúng tôi về vụ việc. Chúng tôi tin tưởng và ủng hộ Rudiger hoàn toàn. Phân biệt chủng tộc là điều không thể chấp nhận."
Bỏ qua vụ lùm xùm, Real Madrid giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Jude Bellingham, Arda Guler và Federico Valverde, dù Raul Asencio của Pachuca phải nhận thẻ đỏ sớm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Xabi Alonso trên cương vị HLV Real Madrid tại giải, sau trận hòa 1-1 trước Al-Hilal. Los Blancos sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu với RB Salzburg.