
Chức vô địch Champions League lịch sử của Paris Saint-Germain đã mang lại niềm hân hoan tột độ cho người hâm mộ, nhưng bầu không khí lễ hội nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội Pháp và hình ảnh bóng đá nước này.
Hủy diệt Inter Milan 5-0 tại trận chung kết Champions League, PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên sau 32 năm đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Niềm vui bùng nổ trên các đường phố Paris, Munich và nhiều thành phố khác. Tuy nhiên, màn ăn mừng quá khích đã dẫn tới những cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy.
Hàng nghìn cổ động viên PSG tràn ra đại lộ Champs-Elysees, quảng trường Place des Ternes và quanh sân Parc des Princes. Flares, pháo sáng, và pháo hoa được đốt rợp trời. Nhưng thay vì chỉ là niềm vui bóng đá, nhiều nhóm người biến lễ hội thành bạo loạn. Theo Bộ Nội vụ Pháp, hơn 550 người đã bị bắt - trong đó gần 500 trường hợp tại Paris, vì hành vi gây rối, đốt xe, đập phá cửa hàng và tấn công cảnh sát.
Trên toàn quốc, 192 người bị thương, bao gồm 22 nhân viên an ninh và 7 lính cứu hỏa. Một cảnh sát bị pháo hoa bắn trúng mắt và hiện đang trong tình trạng hôn mê. 264 phương tiện bị đốt cháy, nhiều cửa hàng như Foot Locker bị đập phá và cướp bóc giữa ban ngày. Hai người thiệt mạng, trong đó có một thiếu niên 17 tuổi bị đâm tại thị trấn Dax và một người đàn ông 23 tuổi tử vong vì tai nạn giao thông giữa đám đông mừng chiến thắng ở Paris.
Cảnh sát phải sử dụng vòi rồng, hơi cay và lực lượng cơ động để trấn áp các điểm nóng. Khoảng 5.400 cảnh sát và quân đội được huy động để kiểm soát đám đông. Trên sân Allianz Arena ở Munich, nơi diễn ra trận chung kết, lực lượng an ninh cũng vất vả ngăn hàng nghìn CĐV PSG tràn xuống sân sau trận đấu.
Chính quyền và truyền thông Pháp đã bày tỏ lo ngại sâu sắc. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau lên án các nhóm "man rợ" lợi dụng bóng đá để gây bạo loạn, khẳng định "không thể chấp nhận việc ăn mừng lại đồng nghĩa với tội ác." Cảnh sát trưởng Paris, ông Laurent Nunez nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ. Đây không phải là những người yêu bóng đá, mà là kẻ phá hoại không xem trận đấu, chỉ muốn gây rối."
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người hâm mộ PSG có hành vi quá khích khi đội bóng đạt thành tích lớn. Những năm gần đây, sau các chiến thắng tại Ligue 1 hay Cúp quốc gia, Paris thường chứng kiến các vụ đốt phá, trộm cướp và đụng độ với cảnh sát. Sự việc lần này, dù có quy mô lớn hơn, chỉ là một biểu hiện khác của vấn đề chưa được giải quyết triệt để: văn hóa cổ vũ thiếu kiểm soát và công tác an ninh lỏng lẻo trong các dịp nhạy cảm.

Dù phần đông người hâm mộ PSG vẫn ăn mừng trong trật tự, hình ảnh mà một số ít quá khích để lại đang làm lu mờ thành tích lịch sử của đội bóng. Không chỉ uy hiếp an toàn công cộng, sự náo loạn còn làm xấu đi hình ảnh PSG và cả nền bóng đá Pháp trong mắt quốc tế.
Những hậu quả đáng tiếc sau đêm vinh quang đặt ra câu hỏi: Phải chăng nước Pháp cần một chiến lược dài hạn hơn để hướng dẫn tinh thần thể thao đúng mực, thay vì mãi chạy theo trấn áp hậu quả? Bóng đá có thể kết nối con người, nhưng cũng dễ trở thành công cụ cho hỗn loạn nếu thiếu kiểm soát từ cả cộng đồng lẫn nhà chức trách.