![]() |
Từ khi là một đứa trẻ 16 tuổi đang chập chững ăn tập ở lò La Masia, Giáo sư Wenger đã nhìn ra tài năng thiên bẩm của Cesc và mang anh về Arsenal để mài giũa giúp cho tiền vệ này trở thành trụ cột hàng đầu của câu lạc bộ suốt trong giai đoạn từ 2003-2011.
Những ngày Fabregas gia nhập Arsenal, lúc đó đội bóng này đang ở thời điểm đỉnh cao hoàng kim nhất với chiến tích bất bại suốt cả Premier League 2003-2004 với một dàn cầu thủ thượng thặng và Fabregas chỉ là một viên ngọc nhỏ nhoi giữa rừng sao ấy. Thế nhưng sau đó, F4 đã nhanh chóng trở thành trái tim của Pháo thủ khi lần lượt những người làm nên chiến tích rực rỡ của Arsenal ra đi.
Trong những năm ấy, Fabregas đã vươn tầm thành một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất Premier League với lối đá thông minh, khả năng cầm trịch và những đường kiến tạo sắc lẹm như dao cạo. Lần lượt Henry, Adebayor rồi Van Persie là những người hiểu nhất giá trị của Fabregas khi họ là những người kết thúc những pha dọn cỗ của tiền vệ này.
Thời gian trôi qua, Barcelona luôn tỏ rõ sự thèm khát của mình đối với Fabregas, nếu là cầu thủ khác đã trải qua 6 năm liền không danh hiệu lại được đội bóng xuất sắc nhất giai đoạn đó trải thảm đó ắt rằng họ phải cập bến Nou Camp ngay mà không chút suy nghĩ. Nhưng cái tình của Arsenal với Fabregas là quá lớn và Cesc đã phải rất day dứt về quyết định của mình khi bỏ lại một Arsenal đang mỏng manh để trở về với mái nhà xưa. Trở lại Barcelona, Fabregas lập tức có những danh hiệu lớn nhỏ nhưng chưa một lần tiền vệ này nguôi ngoai về nỗi nhớ Emirates, về giáo sư Wenger về những người hâm mộ Pháo thủ trung thành nhất.
Quay lại Premier League trong màu áo The Blues, Cesc đã làm nhói đau bao con tim The Gunners. Nhưng có lẽ không phải anh phải bội đội chủ sân Emirates mà vì Wenger không muốn Arsenal phải dựa vào từng hơi thở của Fabregas nữa. Một lần chia tay thì đừng bao giờ trở lại. Hãy để nó luôn nằm trong tâm trí với những kỉ niệm đẹp nhất. Van Persie, Nasri, Adebayor khi gặp lại Arsenal đều có những hành động thái quá và bị la ló dữ dội dù từng là đứa con cưng của Pháo thủ. Giờ đây, Fabregas đang khoác áo kình địch của Arsenal và sắp trở lại mái nhà xưa năm nào. Nhưng hãy tin rằng, Fabregas là khác biệt với những người kia.
Trong tim anh luôn mãi phảng phất bóng hình của Pháo thủ, với F4 một ngày là Pháo thủ thì mãi mãi là Pháo thủ. Nếu tiền vệ người Tây Ban Nha có trót tạo ra những siêu phẩm hay những đường kiến tạo ảo diệu như năm nào để đánh gục đội bóng cũ của mình thì đó cũng chỉ là nhiệm vụ của một cầu thủ chuyên nghiệp trên sân mà thôi. Hãy cứ tin rằng, quay lại với cuộc sống đời thường Arsenal trong trái tim Fabregas luôn là bất diệt và tình yêu đẹp nhất đối với F4 vẫn là những tháng ngày xưa cũ ở Emirates mà thôi.