
Cesc Fabregas dành nhiều lời có cánh trước màn chạm trán đội bóng cũ Barcelona.
Cesc Fabregas sẽ có cuộc tái ngộ đặc biệt khi Como chạm trán đội bóng cũ Barcelona ở Cúp Joan Gamper. Đây không chỉ là một trận giao hữu chuẩn bị mùa giải mà còn có ý nghĩa lớn với Fabregas bởi anh từng trưởng thành tại học viện La Masia và có quãng thời gian dài gắn bó với Camp Nou.
Trước trận đấu, Fabregas chia sẻ: “Tôi rất háo hức được trở lại và thi đấu. Cảm giác thật đặc biệt khi được ở nhà. Tôi lớn lên ở đây nên điều đó khiến tôi xúc động. Không sao nếu không chiến thắng, miễn là chúng tôi thể hiện đúng phong cách và triết lý của mình.”
Fabregas đánh giá Barcelona dưới thời Hansi Flick là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay: “Họ đạt được những điều mà chúng tôi từng mong muốn. Đây sẽ là một thử thách lớn.”
Ông cũng dành lời khen ngợi cho các ngôi sao của Barcelona, đặc biệt là tài năng trẻ Lamine Yamal: “Cậu ấy thật phi thường, mọi người nên xem và tận hưởng. Yamal là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ mà tôi đang huấn luyện.”
Nói về Hansi Flick, Fabregas bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Tôi rất quý ông ấy. Sau trận đấu tôi muốn có thêm 20 phút để trò chuyện vì còn nhiều điều muốn hỏi. Flick có tầm nhìn bóng đá hiện đại, đặc biệt trong cách vận hành hàng thủ.”
Fabregas cũng tiết lộ chiến thuật sẽ áp dụng trong cuộc đối đầu: “Nếu chỉ phòng ngự thì họ có thể dễ dàng ghi năm bàn vào lưới chúng tôi. Como sẽ sử dụng mọi vũ khí và chơi sòng phẳng.”
Về Pedri, Fabregas không giấu sự kính phục: “Dù có bị pressing hay không, Pedri vẫn làm những điều mình muốn. Tôi rất vui khi cậu ấy tìm lại phong độ ổn định.”
Trận đấu giữa Barcelona và Como sẽ là bài kiểm tra cuối cho Hansi Flick cùng các học trò trước khi bước vào mùa giải La Liga. Với Fabregas, đây cũng là dịp để thử thách sức mạnh đội bóng và tận hưởng bầu không khí đặc biệt tại Camp Nou, nơi ghi dấu những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp anh.